Kinh nghiệm sinh không đau ở bệnh viện Quốc Tế Đồng Nai
Hi các mẹ bầu!
Mình vừa sinh được 4 ngày, hôm qua vừa xuất viện về nhà.chia sẻ kinh nghiệm nè vì lúc bầu mình lúc nào cũng tìm hiểu để chuẩn bị tâm lý hết.
Mình ở Đồng Nai lúc đầu tính sinh ở Hùng Vương hoặc Từ Dũ, nhưng chị hai mình có kinh nghiệm sinh lần 1 ở Từ Dũ với lần 2 ở QT Đồng Nai, nên đã khuyên mình sinh ở QT Đồng Nai.
Mình đau bụng lúc 4h sáng, đau nhẹ thôi,như mắc đi ngoài và có đi 2 lần.đến trưa vẫn đau cứ 10p lại đau 1 lần,đến 3h chiều thì mình thấy ra máu đỏ tươi như có kinh, ào 1 cái rồi hết, mình biết là có dấu hiệu sinh rồi, nên đi lên bệnh viện, đc dẫn vào khu cấp cứu bác sĩ khám thì mở được 1,5p.
Nhập viện và nằm phòng chờ sinh đến 5h mở được 3p, nhà mình nấu nước hoa hướng dương cho mình uống (để cửa mình mở nhanh) đến 6h mở 6p mình đau dồn dập,cỡ 2,3p lại đau 1 lần, đau như đi ngoài mắc rặn mà đau hơn nhiều :D đau quá chịu ko nổi xin bác sĩ chích cho mũi ko đau, bác sĩ đưa vô phòng sinh, chích cho mũi ko đau, thực sự là ko đau thật. Chích vào là cảm thấy ấm từ hông đến chân, ko đau 1 tí nào nữa, cửa mình mở gần 10p bác sĩ nói rặn là ráng rặn đại, rặn vài hơi ko ra cô hộ sinh đẩy cái bụng 1cái thế là em bé ra luôn, nhẹ cái bụng nhìn thấy con mừng chảy nước mắt. Bác sĩ khâu khâu vá vá, mình hỏi có rạch hả bác sĩ, bác sĩ cười nói có rạch 2p, ko biết gì luôn, vì ko đau 1 chút nào cả, đẻ ko đau khoẻ lắm. Bệnh viện bác sĩ vô cũng nhiệt tình, cho tiền ko lấy đâu nên đừng cố cho, ko ai lấy cả. Nói chung là con đòi sữa nãy giờ, viết vậy hơi dài dòng , đó là kn của mình. Hihihi