hào các mẹ và các chị em trong diễn đàn,

Thấy dạo này trên hội nhóm mọi người rần rần rủ nhau đi Đài dịp đầu năm, em cũng vừa có chuyến đi 5 ngày 4 đêm về nên muốn ngoi lên chia sẻ chút ít kinh nghiệm "xương máu". Mẹ nào đang lăn tăn không biết du lịch Đài Loan tháng 1 có lạnh không, ăn gì, chơi ở đâu cho "đáng đồng tiền bát gạo" thì bơi hết vào đây nhé.

Em sẽ review chi tiết từ A-Z theo tiêu chí: Ngon - Bổ - Rẻ - Ảnh đẹp.

1. Thời điểm vàng: Tại sao lại chọn tháng 1?

Thú thật ban đầu em định đi tháng 3 để ngắm hoa anh đào rực rỡ hẳn. Nhưng sau khi tìm hiểu thì thấy tháng 1 mới là "chân ái" vì:

  • Vé máy bay rẻ hơn: Né được dịp Tết Âm lịch nên vé rẻ hơn hẳn so với tháng 2.

  • Thời tiết cực "tình": Trời se lạnh (tầm 14-18 độ), không buốt như Hàn Quốc đâu ạ. Mặc áo dạ, đi boots, quàng khăn len chụp ảnh lên màu siêu đẹp, nhìn sang chảnh lắm.

  • Vẫn có hoa: Ở Dương Minh Sơn hay một số vùng núi, hoa anh đào đã bắt đầu nở lốm đốm rồi, hồng hồng xinh xỉu.

2. Chuẩn bị hành trang: Mặc gì để không bị "dìm"?

Kinh nghiệm đau thương của em là đừng mang quá nhiều quần áo dày cộp.

  • Quần áo: Chỉ cần 1-2 cái áo khoác dáng dài (trench coat) hoặc áo phao lông vũ gọn nhẹ. Bên trong mặc váy len hoặc quần skinny là chuẩn bài. Đi bộ nhiều nên các mẹ nhớ mang giày thể thao hoặc boots đế bệt thôi nhé, đừng ham giày cao gót kẻo chân "biểu tình".

  • Vật dụng cá nhân: Đài Loan dùng ổ cắm dẹt (giống Mỹ), nên mang theo cục chuyển đổi (adapter). Và quan trọng nhất: Sim 4G. Em mua trước ở Việt Nam cho rẻ, sang đó chỉ việc lắp vào là lướt Facebook, Google Maps tẹt ga.

3. Lịch trình "sống ảo" không mệt mỏi

Vì đi tự túc và chủ yếu muốn thư giãn nên em không chạy sô nhiều điểm. Đây là những nơi em thấy đáng đi nhất trong tháng 1:

Làng cổ Cửu Phần (Jiufen)

Đến đây vào buổi chiều tà là đẹp nhất. Khi đèn lồng đỏ được thắp sáng, cả khu phố cổ trông lung linh huyền ảo như trong phim Spirited Away. Trời tháng 1 trên núi hay có sương mù, cảm giác ngồi uống trà nóng, ngắm biển mây và phố cổ mờ ảo bên dưới thực sự rất "chill".

Thả đèn trời ở Thập Phần (Shifen)

Cái này các cặp đôi hay gia đình có con nhỏ chắc chắn sẽ thích. Viết điều ước lên đèn lồng rồi thả lên trời cầu bình an cho năm mới. Tuy hơi đông đúc một chút nhưng vui và ý nghĩa lắm ạ.

Công viên Dương Minh Sơn (Yangmingshan)

Nếu các mẹ muốn có bộ ảnh "nàng thơ" với hoa cỏ thì phải lên đây. Tháng 1 là mùa hoa trà (Camellia) và hoa anh đào sớm (Cherry Blossom). Không khí trên núi trong lành, dễ chịu vô cùng.

4. Ẩm thực: Ăn sập Đài Bắc với giá bình dân

Đi Đài mà không làm food tour thì phí nửa cuộc đời.

  • Trà sữa: Đương nhiên rồi! Một cốc 50 Lan hay Xing Fu Tang ở bên đó rẻ hơn Việt Nam mà vị trà đậm đà hơn hẳn. Tháng 1 lạnh lạnh uống trà sữa nóng là chuẩn bài.

  • Đậu hũ thối: Món này hơi "kén khách" nhưng ai ăn được là nghiện. Mùi thì... hơi nồng nhưng vị bùi béo rất cuốn.

  • Mì bò: Một bát mì bò siêu to khổng lồ, thịt bò dày bịch, nước dùng thơm nức mùi thuốc bắc giá tầm 150-200k tiền Việt thôi, ăn no căng bụng.

5. Chuyện Visa: Nỗi lo lớn nhất và cách giải quyết

Em biết nhiều mẹ ngại đi tự túc vì sợ trượt visa hoặc thủ tục lằng nhằng. Em cũng từng lo sốt vó vì hộ chiếu em chưa đi nước lớn bao giờ.

Nhưng thực ra Đài Loan đang có chính sách E-visa và Visa Quan Hồng khá thoáng. Tuy nhiên, đợt này họ siết chặt hơn chút xíu về giấy tờ chứng minh tài chính hoặc công việc để tránh lao động bất hợp pháp.

Để chắc ăn nhất và không bị bỡ ngỡ trước mấy quy định mới toanh của năm nay, em khuyên thật lòng các mẹ nên đọc kỹ bài hướng dẫn về du lịch Đài Loan tháng 1 này. Em làm theo đúng hướng dẫn trong đó, từ cách khai form đến chuẩn bị giấy tờ nên đậu visa cái rụp, không tốn đồng dịch vụ nào luôn. Trong bài họ có note lại mấy cái lỗi hay mắc phải khi điền tờ khai online, hữu ích cực kỳ.

6. Tổng kết chi phí (Tham khảo)

Tổng "thiệt hại" cho chuyến đi 5N4Đ của em rơi vào khoảng 11-12 triệu/người (đã bao gồm vé máy bay, ăn ở, đi lại).

  • Vé máy bay: Săn sớm được vé khứ hồi 4tr5.

  • Khách sạn: Em ở khu Ximending cho tiện đi lại, phòng sạch sẽ tầm 800k/đêm/người.

  • Ăn uống + Đi lại: Tầm 4-5tr nữa là xông xênh.

Hy vọng chút kinh nghiệm mọn này giúp các mẹ có thêm động lực để xách vali lên và đi. Tháng 1 này Đài Loan đẹp lắm, tranh thủ đi nạp năng lượng để về còn cày cuốc cả năm các mẹ ơi!

Có mẹ nào cần hỏi thêm gì cứ comment bên dưới, em biết gì em trả lời nấy nhé!