kinh nghiệm đi xem bói ( các kiểu phán của thầy bói)
chào các chị!
em biết rằng trên này đã có 1 topic về xem bói, xem tử vi rồi. Nhưng em nghĩ để rõ ràng nên tách bạch 1 topic chuyên chỉ các địa chỉ xem tốt, và 1 topic chuyên kể ra các địa chỉ xem bậy, thuật lại những kinh nghiệm đi xem bói để không bị lừa và mất tiền oan cho các chị em.. Mục đích của em là giúp cho mọi người tiếp cận vấn đề xem tử vi, xem bói 1 cách khách quan và đa chiều nhất. Mong là mod ủng hộ ko move topic này đi.
Chả là em hôm qua mới chính thức được đi xem bói lần thứ 2, lần đầu đi ké hóng, lần 2 đi xem cho chính mình. Em cũng lên đây đọc topic về xem tử vi , nên đã lựa chọn Bác Diệp ở Phố Cự lộc mà có nhiều chị rất khen.
Lúc em và bạn em đến đấy thì có 1 chị cũng đang lấy số và được bác ý giảng giải. Chị này xem cho chồng và em trai, chỉ ngồi hóng bác ý giải tử vi cho chị ý thôi mà em đã học được rất nhiều kinh nghiệm. Đó là:
1. Chị ý nói quá lộ, bị hỏi dò quá nhiều:
ví dụ:
- em cô có học đến đh ko?
dạ có
- học chính quy chứ ?
dạ vâng
- thằng này sáng dạ thông minh, nhàn nhạ trong đường học vấn
đúng ạ ( lại còn khen đúng mới chết chứ, cái này ai chả phán được)
- em cô nói rất nhiều
dạ không nó ít nói lắm
- trên tử vi khi là nói nhiều, nghĩa là khi tranh cãi , tranh luận thì nói lắm nói dai
thế thì đúng ạ (lại khen đúng rồi, cãi nhau ai chả nói lắm)
- chồng cô bảo thủ lắm phải không?
da vâng, rất kĩ tính
- uh trên này viết là rất gọn gàng ngăn nắp cẩn thận
đúng ạ ( trời ơi, ai kĩ tính đều thế cả)
rồi thì:
- em cô làm nhà nước phải không?
vâng
- số nó cũng ghi thế, nên thu nhập ko cao
đúng ạ( mẹ ơi, ai chả biết làm nhà nước thì thu nhập sao cao được, nhất là người trẻ)
...
còn nhiều vụ điển hình khác nhưng rút ra 1 điều là bác này hay hỏi dò và nhìn thái độ để phán.
sau này đến lượt em, đã định bác ý bảo gì em cũng gật để xem bác ý tán đến đâu, nhưng vì nhiều cái thấy ko đúng buồn cười quá nên em cũng ngớ người ra
ví dụ:
cô là người kĩ tính, cầu kì==> em gật, nhưng thật ra em rất bừa bãi cẩu thả, lúc nhìn em gật bạn em phì cả cười==> bác ý tiếp là cô rất để ý đến ăn mặc quần áo, đuwowngf là chăm chút kĩ lưỡng, thích tiêu hoang, vung tiền mua quần áo
bố mẹ cô hòa thuận, hạnh phúc, anh chị em hồi bé ko hiểu nhau nhưng lớn lên thì thương yêu nhau==> em cũng gật tuốt, nhưng thật ra bố mẹ em rất ko hợp nên đã chia tay từ lâu, còn anh chị em nào lúc bè chả chành chọe
cô là người máu nóng, lắm mụn nhọt==> ặc thì tại mặt mụn lù lù ra mà
năm nay cô sẽ kiếm được, lên lương nhanh lắm==> em mới vào làm nhà nước, năm nay ko hề có suất lên lương
sau đấy thấy em gật tâm đắc quá bác ý phét lên rất kinh:
- cô là người hay nói dối
bạn em phì cười, em đành bảo cháu ko nói dối nhiều vì ghét nói dối
- ý tôi là cô nói dối xã giao ý, nói dôi không ảnh hưởng gì đến ng khác, ko có hại
em nói luôn: tính cháu cũng thẳng ko biết xã giao
- đấy là số viết thế
- cô là người đong đưa, lẳng lơ
em trố mắt ra, đong đưa là sao bác?
- thế mà còn hỏi
em và bạn em lại bảo, chưa thấy có tính đó từ trc đến giờ
- đong đưa ở đây là nói nặng, nói nhẹ thì là thích được ng khác để ý ấy ( mẹ ơi, 2 cấp đọ khác hẳn nhau, ai mà chả thích được nhiều ng để ý)
...
- chồng cô sau này cao đấy, trên 1m7
bạn em nghe thấy cười cười vì nó đang liên tưởng đến ng yêu em, chắc cũng thấy giống, há há, nhưng bác ý nghĩ là ko đúng nên lại nói tiếp
- cũng phải trên dưới 1m 7, thế là ổn rồi
- cô năm ngoái có ng yêu à?
không ạ, năm kia ( cái này em định khai thật để còn hỏi chuyện năm nay định cưới xin)
- năm kia có 1 anh mà năm ngoái cũng có 1 anh, tôi đã bảo số cô đong đưa mà
cháu chỉ có mỗi anh ấy từ trcs đến giờ thôi
- bác tịt 1 lúc lâu rồi tiếp..thế năm nay với cái tính cô thì cẩn thận lại có người thích đấy ( hịc, đời em mà được đào hoa thế đã sướng)
sau đó đến chuyệnc ưới xin, chẳng là em sinh đầu 86 nên tuổi âm vẫn là ất sửu, năm nay em và bạn trai em định " vào tù" đang định hỏi bác xem ngày tháng nào đẹp
bác phán:
- từ tính cách của cô trên số nói, cô cẩn thận năm nay chụng đụng có thai, có phải bỏ ngay
hic, bó tay, ko nói đc gì
- năm sau ( 2010) sẽ có người đặt vấn đề
năm nay ko có hả bác
- đã bảo năm sau mà, năm sau cô cưới đấy, năm nay chẳng có thằng nào đặt vấn đề đâu
em đành lật bài ngửa, năm nay cháu và bạn trai cháu định cưới
- thế thì cưới do việc đã lõ, ko vui đâu, phải cẩn thận để 2010 cưới. Tôi cứ khuyên cô thế
em bảo: tuổi âm cháu là ất sửu, tưởng 2010 là bị kim lâu ạ?
- uh nhỉ, nhưng tháng 11 ,12 vẫn cưới đc, ( vừa bảo ăn cơm trc kẻng bị lỡ dở mới kết hô, giờ lại bảo cuối năm 2010 thì dắt con đi dự đám cưới sao)
em giả vờ hỏi: thế năm nay cháu muốn mua nhà có được ko? giả vờ tí thôi chứ làm gì có tiền, chưa có kế hoạch gì nhà cửa cả, chẳng qua lúc đầu bác ý phán nhà em to lắm, trong khi nhà em nổi tiếng chật chội nên hỏi thăm
- thế tiền mua nhà của bố mẹ cô cho hay của bố mẹ bạn trai cô cho? ( hự, nếu cháu bảo bác là bố mẹ cháu cho thì bác bảo được ngay còn gì, có tiền mua gì chả được)
em nói: dạ, mỗi ben cho 1 ít ạ, câu này phét tung trời
-thế thì được đấy, mua nhà tốt ( hic, có tiền mà)
...
đấy em cứ đưa ra câu chuyện của em như thế, em khong dám nói bác ý xem vậy hoàn toàn, nhưng em chỉ có thể nói là rõ ràng ở đây có kiểu dựa dựa , moi moi tin để phán.
ví dụ như bạn em: 1 ví dụ điển hình
- cô có người yêu chưa?
dạ năm ngoái có yêu nhưng chia tay rồi ạ
- uh số cũng ghi là năm ngoái có ng yêu đây, nhưng anh này ko đạt chuẩn ( chia tay chắc chắn có vấn đề gì rồi...)
vì thế các chị em nào đi xem, mặc dù có giới thiệu cũng nên tỉnh táo . Chứ đừng như chị mà em kể lúc đầu, bị hỏi dò như thế, khai tuồn tuột rồi cứ khen là đúng, còn tặng thêm tiền. Biết là đúng hay không tùy người, tin hay không tùy mình, tiền xem bói cũng không nhỏ, nhưng niềm tin ngây thơ mình bỏ ra ko đúng chỗ thì cũng phí..hí hí.
Thôi em xin dừng tại đây, có chị nào có kinh nghiệm khác ko ạ? em thì thấtvongj vì bác Diệp quá