Chào mọi người!


Trước khi đi khám sức khỏe để kết hôn thì em cứ nghe mọi người kể về chuyện đi khám sức khỏe tâm thần rất ư là hài hước.


Thế là để khỏi bị vặn vẹo vô cớ, em đã học hết tên của các vị lãnh đạo Việt Nam. Em chụp sẵn hình trong điện thoại để nhỡ có quên thì lôi ra đọc. :)))


Quá trình của em là thế này.


Em đến BV Tâm Thầm TPHCM 766 Võ Văn Kiệt , Q5 vào lúc 9h sáng,( các chị em cứ đi thẳng đường NKKN --> đến Võ Văn Kiệt quẹo phải, BV nằm bên tay phải luôn). Ở đây hầu như k có chổ giữ xe riêng cho BV TT, các chị phải đi thẳng lên trên gửi xe tại BV Nhiệt đới nhé.


Xog bước vào cứ đi thẳng lên lầu 1 Phòng 118 - Phòng khám sk kết hôn + xuất cảnh.


Ở đây sẽ có 1 "con cò" đứng sẵn đó. Lúc đầu mình tưởng ai tự nguyện kẹp tiền thì nhận, chứ chả ai vòi vĩnh.


Ai ngờ, cái "con cò" ấy hướng dẫn mình đưa mình 2 tờ giấy điền thông tin (Các chị em nhớ chụp sẵn ảnh 3x4 hoăc 4x6 ( 4 tấm ) và giấy CMND bản gốc + bản photo nha. Kg lại bị làm tiền thêm nữa.), điền xong, họ kêu mình qua phong đóng tiền bên cạnh , 600k .


Đóng xong quay lại cò đòi thẳng 200k thêm nếu muốn lấy nhanh. Bồi dưỡng bs.


Mình thấy ghét nhất là cái kiểu đòi trăng trợn như vậy. Minh định đi tiền trạm trước, để bữa sau anh xã về mình đưa ra cho nhanh. Mình chả nói gì, đưa cò ấy tơ 100k. Cò phàn nàn nói sao k đưa 200k đi, cho hai ng, bs va y tá. Lúc đó mình nghĩ. mình là đưa binh thg mà tự dưng phải đưa tiền đê ngta chứng nhận minh bthg nữa. Mình cương lên im lặng, k nói k rằng, k đưa thêm gi nưa hêt.


Thế là ông cò vô nói nhỏ với chị y tá...chỉ vô sô tiên minh đưa. ( chắc ý nói ít)


Mình cứ đề xem họ xư ra sao. Họ mà dám giở trò là mình k có im đâu. ( trươc cửa phòng con ghì : chỉ đóng tiền khám, nếu ai vòi vinh thêm tiền thì báo cho GĐ BV biết- sẽ xư lý) ....


Xog tới mình bươc vào. BS nhin thoáng qua r hỏi chi vài câu: tên cha mẹ, làm gì, rồi hỏi mình học vấn thê nào


Xong. Thấy mặt mình ngâu ngầu k vui chắc ổng k ưa nên k hỏi thêm gì nữa :))


Rôi mình ra ngoài chờ , mình canh mà cái bạn đi chung đợt có trước mà mình k có thì k yên với mình. ( bạn đó đưa nhiều tiên hơn theo yêu cầu của cò )


hihi tầm 20 phut hơn . Cái cô y tá lúc nảy ra trả cho m ng kêt quả, trog đó có mình. Họ đưa 3 bản chứng nhận tâm thân binh thg


giơ xong rồi. giơ chỉ đem tât cả nộp Sơ Tư Pháp là xong


Thế đấy, k ghê gớm như kinh nghiệm của các bạn khác. Chúc các chị em cũng suôn sẽ nhé!


Thân