Đẹ nào có con mang trong mình chứng bệnh này vào đây chia sẻ đi. Mình từng đi hết các trung tâm lớn nhỏ trong nội thành để tìm hiểu. Trung tâm nào thấy cũng tốt, nhưng chi phí đi lại với gd mình thì hơi khó khăn, chưa kể tiền học của con nữa. Vì mình ở Như Quỳnh ,Hưng yên. Rồi cũng may mình gặp người quen, a ây cũng có con bị tự kỷ còn nặng hơn cả con mình. A giới thiệu trung tâm trong khi Đô thị Đặng Xá. Mình cũng rất băn khoan về chất lượng ko biết có bằng trong nội thành. Rồi mình vẫn quyết định cho con theo học. Ngày đầu con chưa quen nên khi đưa con đi học, nhìn con khóc thương lắm. Nhưng thấy các cô bên trug tâm cũng nhiệt tình và quan tâm đến con nên cũng đỡ. Bây giờ sau 1 tháng con đã queb với các bạn và các cô. Đi học con rất vui vẻ và đã bạo hơn trươc. Kết quả như vậy mình thấy cũng tốt. Con mình 3 tuổi nhưng cháu sợ gặp mọi người, nhìn thấy người là là khóc và sơ hãi. Cảm ơn các cô bên trung tâm An phước
Mình cho địa chỉ mẹ nào có nhu cầu cứ liênllạc nhé: co Tư: 01682070325/0932342858
Cô Tư là phụ trách chuyên môn bên đó, là thạc sỹ khoa giáo dục đặc biệt của trường ĐH SP Hà Nội
Đc: p 230,nhà D9, khu đô thị Đặng xá, gia lâm, hà nội