Tôi không biết khi kinh doanh các bạn đã thất bại bao nhiêu lần mới thành công, phải vượt qua những khó khăn như thế nào và làm thế nào để không buông bỏ. Còn tôi không phải người hoạt bát nhanh nhẹn, tính cách thì thuộc tuýp người an phận, tôi thấy mình không có một chút năng khiếu gì về kinh doanh, thế mà trong tôi lúc nào cũng muốn mình sẽ làm chủ dù nhỏ thôi, tôi thích tự do không ràng buộc không phụ thuộc, tôi không muốn suốt ngày cứ mong đến ngày lấy lương, chưa nửa tháng đã hết. Mệt mỏi vô cùng. Ý nghĩ kinh doanh nhen nhóm trong tôi từ lúc nào tôi không biết nhưng thực sự tôi đã thử nhiều lần, kinh doanh online cũng có, mở cửa hàng cũng có năm lần bảy lượt tôi buông tay thất vọng và bắt đầu chấp nhận cảnh làm thuê kiếm từng đồng lương. Tình cờ tôi được cô bạn mời đi ăn kem( đó là món ưa thích của tôi lắm lúc vào mùa đông tôi cũng ăn được liên tục) một lúc tôi ăn hết 4 cái kem ốc. Trời ạ nó ngon từ vị kem cho đến cái ốc quế vừng. Tại vì nó ngon nên tôi mua về cho gia đình và chỉ 2 ngày sau tôi đã phải đặt đến 30 hộp kem mọi người nhờ mua, lúc đầu chỉ nghĩ như thế mình sẽ được ăn kem miễn phí. Ai ngờ càng ngày càng nhiều người đăt tôi quyết định kinh doanh thêm lần nữa. Và thật bất ngờ mặt hàng tôi kinh doanh thật sự rất hot. Đến giờ đôi lúc tôi ước có một khoảng thời gian rảnh để có thể thưởng thức trọn vẹn một cái kem. Bạn thấy đấy dù bạn có buông xuôi bao nhiêu lần chỉ cần bạn vẫn giữ niềm đam mê ấy sẽ có một ngày bạn thành công, tôi chưa trở thành một người thực sự thành công nhưng bây giờ tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc vì được sống với đam mê của mình, bạn biết đấy vừa được ăn món mình thích mỗi ngày lại vừa thu được lợi nhuận có phải là vui không. Nếu bạn cũng có đam mê như tôi và bạn cảm thấy mình có lẽ không được phù hợp với kinh doanh hãy dám làm đi. Tôi tin bạn sẽ làm được. Cái duyên bán hàng nó cũng nằm cả trong việc mình dám thử sức. Và nếu bạn có yêu những que kem thanh mát, dịu ngọt  Tràng Tiền 35, muốn kinh doanh nó và cần sự giúp đỡ. Tôi sẵn lòng.Liên hệ: 0977 723 927- 0942 517 471