Chào các chị em,


Em đang gặp 1 việc rất đau lòng đó là hqa em với đứa bạn lỡ buôn chuyện trực tiếp từ Nhật về Việt Nam. Bình thường bọn em hay gọi facetime vậy mà hqa mắt nhắm mắt mở thế nào bạn em (Nhật) lại quên và bấm gọi trực tiếp hết 51 phút. Nó khóc cả buổi trời, nói phí bên đó cao lắm. Em nói cũng muốn chia đôi vì không thể để nó chịu 1 mình dc. Nó dùng mạng Softbank bên Nhật, và cước phí phải mấy ngàn đô lận. Em nghe mà cũng sợ, sao mà cao thế không biết.


Các chị em nào có ng nhà đã gọi trực tiếp về hoặc đã bị giống em, rành về cước viễn thông Nhật thì giúp em với ạ. Huhu. Em gọi tổng đài 1080, 1088, 1081.... Mà không ai biết hết. Mấy ngàn đô chắc em đổ nợ.


Cám ơn sự giúp đỡ của các chị em.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của everyday3987