Xin chào tất cả các chị/ các mẹ trong diễn đàn


Em sinh ra và lớn lên tại Nam Định. Hiện tại em đang sinh sống tại Hà Nội. Em đã tốt nghiệp Đại học được 3 năm rồi, công việc hiện tại cũng chưa đi đâu về đâu. Đi xin việc thì đều cần kinh nghiệm và Tiếng Anh, mà bản thân em thì lại chưa có ( hơi buồn đúng không ạ?)... Rồi thời gian gần đây em vô tình gặp lại người bạn cũ ( bạn cấp 3) đang mở các lớp học Tiếng Anh miễn phí để phục vụ trước hết cho cộng đồng những người con Nam Định để không có những người "kém cỏi" như em là nỗi buồn cho quê hương í ạ. Em thấy việc làm này rất có ý nghĩa và rất hay nên em xin phép chia sẻ với các chị/ các mẹ giới thiệu mọi người nên tham gia vào lớp học. Lớp học được thuê phòng tại trường Trung học cơ sở Quang Trung vào các buổi tối trong tuần từ 18h30 - 20h00. Phòng học rộng rái, thoải mái, và được trở lại đúng thời học sinh ạ... vui lắm í. Thầy giáo dạy các lớp miễn phí tập trung dạy ngữ âm, ngữ pháp và nghe nói căn bản. Sau khi hoàn thành xong có thể được học lên TOEIC và Giao tiếp cơ bản... Em thấy rất bổ ích nên muốn chia sẻ cho cộng đồng. Dạo này em thấy yêu đời hơn hay đi viết lách ( không đi quảng cáo). Các chị cứ comment nhiệt tình cùng chia sẻ thêm kinh nghiệm với em nhé. Em cảm ơn lắm í