Mỗi chúng ta, thật may mắn biết đến với Sư phụ - Người đã truyền cảm hứng bất tận để ta đến với Đạo Phật. Mỗi Huynh Đệ đến với Sư phụ cũng nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng tựu chung lại, HUYNH ĐỆ ÍT NHIỀU CŨNG ĐÃ GẶP NHỮNG ĐAU KHỔ, BIẾN CỐ, NGHỊCH CẢNH Ở TRONG CUỘC SỐNG TÌM MỘT NƠI NƯƠNG TỰA TINH THẦN.

Các tổ chức thanh niên, Đạo tràng do Sư phụ lập ra hướng đến một mục đích để kết nối toàn bộ huynh đệ để có một môi trường tu tập lý tưởng, tương hỗ lần nhau, cùng nhau để làm phước giúp đời. 


Chúng ta đi trên con đường tu tập sẽ không tránh khỏi những sai sót, những điều chưa hoàn thiện. Huynh Đệ nhiều lúc đã mệt mỏi ở cuộc sống, tìm tới ta, ta lại chấp vào nguyên tắc để bắt lỗi huynh đệ từng chút nhỏ nhặt, khoảnh khắc nào đó, huynh đệ dễ bị chạnh lòng nhưng âm thầm không nói. Trong bài giảng 30 Tết, Sư phụ nhấn mạnh: "CÁC CON HÃY BỎ QUA NHỮNG THANH QUY, HÃY ĐỐI XỬ VỚI NHAU BẰNG TÂM TỪ BI YÊU THƯƠNG HUYNH ĐỆ MÌNH".

Như Sư phụ chỉ dạy rằng, tận cùng của sự nguyên tắc vẫn là tình yêu thương. Nên, khi huynh đệ thành viên có lỗi sai, HĐ cán sự ân cần góp ý để HĐ vượt qua chứ đừng “chi li, nguyên tắc” dễ dẫn đến HĐ buồn lòng vì HĐ cũng có hoàn cảnh riêng, đã nhiều đau khổ ngoài đời.

Đối với HĐ cán sự, trách nhiệm cao cả hơn, mỗi ngày đi qua ngồi suy ngẫm rằng: hôm nay, mình giúp được Huynh Đệ thành viên hay chưa, mình đã thương được Huynh Đệ nào chưa hay vẫn còn chấp ý mình, bỏ quên cảm xúc của Huynh Đệ thành viên khác, quên dò xét lỗi mình. Bởi, Huynh Đệ được Sư Phụ tín nhiệm, phần nào đại diện cho hình ảnh của Sư phụ nên phải gương mẫu hơn để Huynh Đệ thành viên học tập, kính trọng noi theo. Nếu sai sót Huynh Đệ cán sự không nhìn thấy được và không khắc phục sẽ ảnh hưởng tới nhiều Huynh Đệ khác …


Cuối cùng, dù hoàn cảnh nào xảy ra, có lầm lỗi đến đâu, nhớ lời Phật dạy, Sư phụ dạy, hãy thương từng hoàn cảnh, cuộc sống của huynh đệ, đặt mình vào tâm Huynh Đệ để mình thương Huynh Đệ nhiều hơn. Một lời nói, một lời hỏi thăm, một lời khuyên, một lời động viên cũng khiến huynh đệ ấm lòng …

Và, ta luôn nhớ rằng: Ta có người Thầy vĩ đại là Đức Thế Tôn, có người cha chung là Sư phụ, có huynh đệ là những người anh em có chung lý tưởng ...