Hàng xóm nhà mình treo 2 gương bát quái trước cửa sổ phòng ngủ (tầng 2 ) và phòng thờ (tầng 3 ) đối diện phần bên sườn nhà mình tương ứng với 2 phòng vs tầng 2,3 nhà mình , hai nhà cách nhau 1 cái ngõ. Bản thân mình cũng ko thấy gì bất an cả nhưng khổ nỗi xã mình là người hay nghĩ cộng thêm đợt này cu con đau mắt gần 20 ngày mới khỏi lại lây sang bố nên xã cứ nghĩ ngợi về việc 2 cái gương ấy có ảnh hưởng đến sức khỏe cả nhà mình hay ko ?


Mình cũng chỉ nghĩ đơn giản là con ốm , bố ngủ cùng con , chăm sóc tra thuốc cho ăn uống thì đễ lây là việc đương nhiên .Chông mình sứcv khỏe cũng ko tốt lắm , sức đề kháng yếu , đi gió máy là hắt hơi sổ mũi liền .Nhưng thấy xã lo lắng quá mình cũng lung lay nên post lên đây nhờ các bac thông thái hiểu biết việc này giải thích , tìm cách hóa giải hộ mình với .Nếu ai có địa chỉ xem thầy hay cũng giúp mình luôn nhé , thôi thì có bệnh phải vái tứ phương các bác ạ .Xin cảm ơn các bác và chúc mọi mọi sự an lành .