Giải thích luôn ở đầu là e e có 1 cháu duy nhất đc 15 tháng, trc đó chưa hề bỏ cháu nào nhé... vậy mà đêm wa e lại có 1 giấc mơ ko hiểu nổi :(
Trong giấc mơ đêm wa e thấy mình có 1 đứa con nuôi, 1 bé trai cũng ngang tuổi con em thôi. Ko hiểu vì lý do j rất hỗn độn mà gđ e pải di chuyển đi nơi khác, trong lúc đấy thấy mẹ e xuất hiện bảo e bỏ đứa con nuôi đi vì gđ sẽ ko lo đc, lúc đó e mới giật mình nhớ ra e còn đứa con nuôi. Nó nằm trên đầu giường, cuộn tròn nằm ngang giường nhé..từ tư đi ra rồi sà vào lòng e, còn e thì ngỡ ngàng,vừa lo sợ, sợ hãi kiểu j í. Vẫn bế nó trên tay, trong đầu đang nghĩ xem bỏ nó đi cách nào thì thấy nó nhoài ng ra đồi thơm e còn e thì đẩy ra..và nó có vẻ tức giận, cơ thể đột nhiên biến thành..tử thi đang bị phân hủy và nó bám lấy e. Đúng lúc đấy thì chồng e gọi đt về (lúc 2h30 đêm, chồng e đi CT về nháy máy mở cửa) e choàng tỉnh dậy và nhớ như in giấc mơ đáng sợ đó.
Nếu chuyện chỉ có thế thì e đã lo lo lắng, nhưng nó liên quan đến giấc mơ 2 tuần trc của em, xâu chuỗi lại thì có vẻ là điềm xấu. 2 tuần trc ko hiểu trời xui đất khiến thế nào mà trong giấc mơ e thấy mình cứ đòi...giết con mèo bằng mọi cách. Cuối cùng e lấy con dao chờ nó đi qua liền..cắt cổ nó = 1 nhát dao. Nhìn nó giãy chết đột nhiên e sợ hãi và thương nó, bế trên tay nhìn nó 1 lúc, e bõng thấy đó là gương mặt của...con gái em :(( Ánh mắt đó và cơ thể đó e thấy thân quen, của con em...
Chuyện j xảy ra thế này các anh chị ơi...E chỉ biết lúc giật mình nhìn đứa con nuôi, e mới chợt nhớ ra trong 1 giấc mơ nào đó hình như e có nhận nuôi 1 đứa bé thật. E chí sợ đứa bé này sẽ trả thù hay làm hại j con gái em thôi. E lo chết mất thôi..e ít mộng mị nhưng khi đã mơ thường cảm thấy đâu đó sự thật trong đấy. Cũng may đêm wa lúc e tìm cách bỏ đứa con nuôi thì chồng e về nên ko làm đc chứ nếu e cố gắng bỏ nó đi đêm wa thì ko biết giờ con có bị j nguy hiểm ko?
P/S: sau khi sinh e thấy thần kinh mình yếu, dễ mộng mị và bóng đè nên có xin 1 miếng bùa đặt dưới gối. Từ khi đặt bừa thì đêm ngủ ngon ko thấy bóng đè. Nhưng hum wa sau khi mơ giấc mơ đó, e lại bị bóng đè nhưng cuối cùng vùng vẫy để thoát đc.