Trong vòng 2 tháng lại đây nhà mình đang bị "khủng bố" điện thoại của 1 kẻ trong bóng tối (là vì mình không biết nó là ai, còn nó lại biết nhà mình). Như hôm qua nó khủng bố tới 200 cú điện thoại (chưa kể vài cú mình có nhấc lên nhưng nó không trả lời). Mình có nhắn tin lại cho nó, vì máy nhà mình hiện số, mình nói với nó là mình không quen biết, thù oán gì với nó nên nó đừng làm phiền mình vì nhà mình có con nhỏ nhưng nó vẫn không chịu để yên cho mình. Sáng nay nó tiếp tục quấy nhiễu bằng mấy cái sim rác của nó, mình gọi điện lên tổng đài để chặn nhưng nó lại dùng sim khác. Gọi điện cho nó nói chuyện thì nó nói rất bậy và nhắn tin cũng rất bậy, mình không thể nói gì được với nó vì giọng nó như thằng say rượu ấy, nghe rất sợ.
Công việc của mình không gây thù oán với ai, hàng xóm mình cũng chỉ giao lưu với 1 vài gia đình, toàn các gia đình nghiêm túc. Các bố mẹ có cao kiến gì giúp mình không, hôm nay nó còn đe dọa mình là hãy chờ đấy, nó còn có bài khác. Mình rất sợ và lo lắng, không biết làm thế nào? Giúp mình với, cám ơn các bố mẹ.