Ở Công ty em, không có (hay chưa có) đồng phục công ty, nên mạnh ai người ấy mặc. Mấy chị em trong phòng, trừ em và một vài người nữa, ăn mặc cực giản dị, còn các mẹ khác, thì nào là Nem, nào là Chicland... rồi túi xách, giày dép cũng toàn hàng hiệu cả. Những khi đi hát, đi chơi cùng nhau, kể ra thì cũng không sao, vì em tuy không mặc hàng hiệu nhưng có vẻ cũng dễ nhìn. Chỉ đến lúc, các mẹ bàn tán (ngồi tám) về chuyện mua sắm, đồ này đồ kia tiền triệu, là em chẳng bon chen gì vào. Một bộ hàng hiệu có thể mua được mấy bộ của em ấy chứ. Tuy rằng tùy hoàn cảnh mỗi người, nhưng nhiều khi cũng thấy...buồn buồn các mẹ nhỉ. Tính em thì cái gì cũng để dành cho con thôi, đầu tư cả cho con, còn mình thì phiên phiến. Cơ mà nhiều khi thấy mặc hàng hiệu vào người sang trọng hẳn cả nhà ạ. Hiii, đúng là con gái nhỉ, muôn đời vẫn thế.