câu chuyện là như vầy :


em có thich một người con trai , nói chính xác hơn là yêu đơn phương . trước kia anh ấy cũng ngõ ý thích em nhưng vì lúc đó đang bận học và vô tư qá nên em hờ hừng với anh . anh hơn em 10t nên có vẻ chính chắn hơn . sau đó anh hờ hững với em và không liên lạc với em nữa nhưng em thì trong lòng vẫn nhớ ảnh:Embarrassment::Embarrassment: . vì buồn chuyện tình cảm nên em đã đi xem bói rất nhiều .. đa số thầy bói đều nói nếu như em vẫn còn nhớ tới ảnh thì ảnh cũng vẩn nhớ tới em , có người còn nói đc chính xác tên và nơi ở của anh , thầy bói nói ảnh cũng thích em rồi 2 đứa sẽ có cơ hội gặp lại nhau . nhưng sự việc thì không diễn ra như vậy . sau rất nhiều lấn lời thầy bói nói 1 đứa noel sẽ gặp , rồi tết dương lịch sẽ gặp , âm lịch rồi sẽ gặp nhưng hiên tại đến giờ thì ảnh vẫn không liên lạc với em và em cũng ko đủ can đảm để gọi điện cho ảnh :(((( . tất cả thầy bói em xem đều khuyên em nên đợi chờ ảnh nhưng em đã đợi lâu qa' rồi :( và cảm thấy mệt mỏi nữa . e có thể đợi nhưng ko biết phải đợi đến bao giờ ? có khi nào thầy bói nói vậy để cho mình vui ko ? chị nào đã gặp trường hợp này có thể cho em lời khuyên ko ? em đa tạ !nói thêm nữa là em đã đợi ãnh nữa năm rồi đó ! Him là người mà bấy lâu năm em đang tìm kiếm vì vậy nên em rất nghiêm túc . chị nào có kinh nghiệm có thể giúp em gái này đc hơm ?:x:x:x