Chào các mẹ và các chị em trên diễn đàn,
Thấy dạo này mọi người rần rần hỏi về việc đi Hàn cuối năm, em cũng vừa tìm hiểu xong xuôi để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới nên ngoi lên chia sẻ lại một chút kinh nghiệm "xương máu" mà em tổng hợp được. Mẹ nào đang định đi du lịch Hàn Quốc tháng 12 này thì tham khảo nhé, đẹp thì đẹp thật nhưng không chuẩn bị kỹ là dễ "sốc nhiệt" lắm đấy ạ.
1. Thời tiết tháng 12: Lạnh nhưng "phê"
Điều đầu tiên các mẹ cần xác định là tháng 12 bên đó rất lạnh, nhiệt độ toàn loanh quanh 0 độ, có khi âm độ. Nhưng cái lạnh của Hàn nó khô, không buốt thấu da thịt như miền Bắc mình đâu. Bù lại, đây là mùa có khả năng cao gặp tuyết rơi đầu mùa và nắng thì rất đẹp, chụp hình sống ảo là "hết nước chấm".
Kinh nghiệm chuẩn bị đồ:
Dưỡng da: Quan trọng số 1! Sang đó da cực kỳ khô. Các mẹ nhớ mang theo kem dưỡng ẩm loại đậm đặc (heavy cream), son dưỡng môi và xịt khoáng. Không là nẻ toác da đấy ạ.
Trang phục: Đừng chỉ mặc đẹp, phải mặc ấm. Áo giữ nhiệt Heattech mặc trong cùng, dán thêm miếng giữ nhiệt ở lưng và bụng là bao ấm. Áo khoác thì cứ Long padding (áo phao dáng dài) mà "quất", vừa thời trang như trai xinh gái đẹp Hàn Quốc, vừa cản gió tốt.
2. Đi đâu, chơi gì cho đáng tiền vé?
Tháng 12 là mùa lễ hội nên không khí thích lắm. Em thấy có mấy điểm này nhất định phải đi:
Check-in các trung tâm thương mại: Shinsegae hay Lotte Department Store mùa này trang trí đèn đóm lộng lẫy như cung điện, đứng vào là có ảnh đẹp.
Trải nghiệm tắm hơi Jjimjilbang: Đi bộ ngoài trời lạnh về mà chui vào phòng xông hơi, quấn khăn đầu cừu, ăn trứng nướng thì đúng là "thiên đường". Vừa khỏe người, đẹp da mà giá lại rẻ.
Ăn đồ nướng và uống Soju: Cái này thì khỏi bàn, cảm giác ngồi bên bếp than hồng xì xèo thịt nướng giữa trời đông nó khác bọt hẳn so với ăn ở Việt Nam.
3. Săn sale cuối năm
Đây là mùa "Big Sale" ở Hàn. Các mẹ mê mỹ phẩm hay hồng sâm thì đây là thời điểm vàng để mua sắm. Olive Young hay các khu miễn thuế (Duty Free) giảm giá rất sâu. Mua về làm quà hay dùng dần đều hời.
4. Lưu ý quan trọng về giấy tờ
Cuối năm lượng người đi du lịch đông, nên khâu Visa là mệt nhất. Lãnh sự quán thường bị quá tải, nếu không nộp sớm rất dễ bị trễ lịch bay.
Về phần hồ sơ chi tiết cần những gì, chứng minh tài chính ra sao cho "mượt" để tăng tỷ lệ đậu, em không liệt kê hết ở đây được vì khá dài dòng. Các mẹ chịu khó vào đọc bài viết tổng hợp chi tiết về du lịch Hàn Quốc tháng 12 này nhé. Bài viết gốc họ hướng dẫn rất kỹ từng bước, cả lịch trình tham khảo 5 ngày 4 đêm cũng rất hợp lý, em thấy áp dụng theo là yên tâm nhất.
Tóm lại
Đi Hàn tháng 12 là một trải nghiệm rất đáng thử ít nhất một lần trong đời. Chỉ cần các mẹ chuẩn bị sức khỏe tốt, quần áo đủ ấm và giấy tờ xong xuôi sớm là xách vali lên đường thôi.
Chúc cả nhà có chuyến đi vui vẻ và săn được nhiều ảnh tuyết rơi lãng mạn nhé! Ai có thắc mắc gì cứ comment, biết gì em sẽ chia sẻ thêm ạ.

