Tối nay, tôi sẽ có dịp gặp lại những người bạn thân từ hồi cấp 3. Biết bao kỷ niệm và đam mê hồi trai trẻ ùa về làm muốn quay lại thời gian ghê. Hồi đó tụi tôi hay nói câu "Sau này chúng ta sẽ...", nhưng rồi lên đại học, tốt nghiệp, đi làm, mỗi đứa một cuộc sống. Người có gia đình, người đi nước ngoài, tôi vẫn độc thân và ở nơi đây nên chẳng mấy khi chúng tôi có dịp tề tụ. Đêm qua, thằng bạn gửi tôi clip này, tuy coi lâu rồi mà coi lại vẫn xúc động như ngày nào. Tôi thấy tụi tôi trong đó, tuổi trẻ mình trong đó rồi tự hỏi "Tuổi trẻ của mình còn điều gì khao khát làm mà chưa làm không?". Và tôi bắt đầu gạch đầu dòng những ước muốn của mình đã có thể thực hiện trước khi quá muộn.



Dù ở đây các mẹ nhiều hơn là các bố, nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ điều này cùng suy nghĩ của mình: Hãy làm những điều bạn mơ ước trước khi không còn cơ hội, vì cuộc sống này vốn ngắn ngủi vô cùng.