Xin chào cả nhà!


E xin tự giới thiệu


Năm nay em đã 28 mùa hoa loa kèn rồi, có một con tra 2 tuổi rất đáng yêu


Chuyện là thế này: Em học thương mại nên trình tiếng Anh kém quá, chuyển mấy công ty nhưng toàn công ty nhỏ, mỗi công ty một lĩnh vực khác nhau,. không có công ty nào ổn định cả, lương chỉ 5tr/tháng thôi.


Em đang tính đi học thêm văn bằng 2 kế toán để chuyển sang làm kế toán, nhưng nghĩ mình đã già lại bắt đầu lại từ đâu có muộn ko?


E đang rối tung lên, học TA kha khá một tý còn có cơi hội làm kinh tế đằng này chán quá


có mẹ nào có chung nỗi niềm như em ko, tâm sự cho khuây khoả một tý và các mẹ cho em ý kiến với, buồn quá đi mất.


Sao người ta làm giàu dễ thế còn mình .....huhu


Thank các Mẹ rất nhiều