Em mới đi xem tử vi về các mẹ ạ, Hicccc thầy xem quá hay và quá chuẩn luôn ấy các chị.


Chẳng là em lấy chồng được 2 năm rồi mà chưa có bầu. Khám thì bị không sao, uống thuốc điều kinh các kiểu mà cũng không có. Nóng ruột quá nên tín tín một chút em đi xem tử vi của thầy Long ở Lạc Long Quân. Lật bài xong thầy hỏi đang cầu con đúng không? Mệnh của 2 vợ chồng rất khắc nhau nên không thể có con được đâu, Vậy là em nhờ thầy xem có phương án nào giúp em không? Vì chồng em con trưởng mà lấy suốt 2 năm không có con làm em nóng ruột kinh khủng. Thầy trả lời nếu muốn có con thì phải dịch mệnh một trong 2 người để tránh việc 2 vợ chồng khắc mệnh nhau. Vậy là em nhờ thầy dịch mệnh của em , thầy nói chậm nhất 5 tháng nữa có bầu, ơn trời thương sau khi thầy dịch mệnh được 2 tuần là em có bầu. Hiccc mừng muốn rớt nước mắt. Em đến cảm ơn thầy nhưng đặt lễ thầy không cho đặt, thầy nói về mà chăm sóc thai nhi.


hiccc. thật sự em không biết phải thể hiện lòng biết ơn và kính trọng với thầy như thế nào. Em thấy may mắn khi được gặp thầy.


Em viết bài này muốn chia sẻ để những mẹ nào gặp tình cảnh như em thì hãy đến gặp thầy.