Mình là một người cũng thích bói toán từ sau những vất vả trong tình cảm. Mình đi xem nhiều nơi đặc biệt là tử vi nhưng chưa có chỗ nào lừa đảo và lấy tiền trắng trợn như chỗ này: "thầy" Phúc Lâm- tên thật là Lê Quang Minh số điện thoại 0972 432 370 số nhà 61 ngõ 207 đường bờ sông Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.
Mình xin tóm tắt từ một số nạn nhân như sau:
- Lừa tiền cúng bái lên tới hàng chục triệu cho những người nhẹ dạ cả tin đặc biệt là phụ nữ (chú ý nếu mặc cả có khi giảm còn 5 triệu được).
- Luôn bảo là 'thầy thương số cô vất vả nên mới giúp cho' nhưng thực chất là lừa tiền
- Dùng cả tử vi và đạo của người dân tộc và đạo mẫu để hành nghề.
- Sẵn sàng gợi ý con nhang đệ tử cắm xe nếu nghe họ bảo không có tiền.
- Luôn chỉ lên bàn thờ thánh và hứa: nếu không làm được thế lọ thế chai thì sẽ không phải là thầy Phúc Lâm mà là thằng Phúc Lâm.
- Có thể nợ tiền những người trót tin quá mà không hề trả lại, ăn cắp một cách trắng trợn.
- Luôn có một mụ đệ tử tên Hòa ngồi bên leo lẻo: thôi, thầy cố gắng giúp đi.
- hay đưa ra những dẫn chứng người này người kia cung phụng "thầy " như thế nào nhưng thực chất ông ta không làm được cái gì cả và không có bùa phép gì cả. Những bùa phép bao gồm: áo của đối tượng, lạt đo chân, lá cho uống (trông phát kinh)….
-Làm lễ bảo mời pháp sư, những pháp sư đó sau thì lại ngồi hát văn cho “thầy”nhẩy đồng. Liệu có pháp sư nào như vậy không nhỉ? Chắc chắn là lừa đảo…
Mình dám chắc hội này lừa đảo lâu rồi nhưng có thể ko ai muốn dây dưa nhiều làm gì cả. Mẹ nào đã từng bị lừa ở đây hãy lên tiếng cho mọi người tránh xa. Mình lập nick mới vì biết thế nào cũng có đệ tử của lão trên này.
Mong các mẹ sáng suốt khi gặp phải những thầy bà lừa đảo kẻo tiền mất tật mang nhất là cái dạng thất đức như lão Lê Quang Minh này.