Chào các mẹ,
Em vừa có chuyến du lịch Hong Kong 4 ngày 3 đêm về. Trộm vía chuyến đi suôn sẻ, vui nhưng mà đôi chân thì rã rời vì đi bộ mua sắm quá nhiều. Trước khi đi em cũng tàu ngầm trên diễn đàn mình để tìm hiểu xem nên ăn gì, chơi đâu, đặc biệt là khoản quà cáp mang về.
Sau chuyến đi thực tế, em rút ra được vài kinh nghiệm "xương máu" về việc chọn quà sao cho vừa sang, vừa xịn mà không bị "chém" đẹp. Mẹ nào sắp đi thì lưu lại ngay nhé, đỡ mất công tìm kiếm đâu xa.
1. Mua thuốc và dầu gió: Cẩn thận hàng giả!
Các mẹ hay dặn nhau đi Hong Kong nhất định phải mua dầu gió (dầu Hoa Trắng, dầu Huỳnh Đạo Ích...) về biếu ông bà. Công nhận là tốt thật, nhưng LƯU Ý LỚN:
Tuyệt đối tránh mấy tiệm thuốc có đèn neon nhấp nháy sặc sỡ mà không niêm yết giá rõ ràng ở khu Tsim Sha Tsui hay Causeway Bay. Vào đấy dễ bị hét giá trên trời lắm.
Kinh nghiệm: Cứ chui vào Mannings hoặc Watsons mà mua. Giá niêm yết đàng hoàng, bill biếc đầy đủ, yên tâm hàng chính hãng 100%. Em mua cả lố dầu về chia cho cả họ, ai cũng khen nức nở.
2. Mỹ phẩm: Đừng chỉ nhìn mỗi Brand lớn
Vào Sasa hay Bonjour thì đúng là lạc lối luôn. Nhưng kinh nghiệm của em là đừng chỉ mải mê mấy hãng High-end như Estee Lauder hay Lancome (dù rẻ hơn VN thật). Các mẹ hãy ngó qua kệ mỹ phẩm nội địa Hong Kong hoặc các dòng dược mỹ phẩm Nhật/Đài Loan bán tại đó.
Em vớ được mấy hộp mặt nạ My Beauty Diary bản Hong Kong và mấy lọ serum vitamin C giá rẻ bèo mà dùng thích mê. Mua về tặng chị em đồng nghiệp vừa túi tiền mà lại tâm lý.
3. Đồ cho bé: Không chỉ có Disney
Vào Disneyland thì xác định là cháy túi vì đồ quá xinh. Nhưng nếu muốn mua quần áo cho con giá mềm hơn, các mẹ ghé Bossini hoặc Giordano nhé. Đây là brand của Hong Kong nên giá rẻ hơn ở Việt Nam mình nhiều, chất vải cotton cho bé thì miễn chê, giặt máy thoải mái không bai dão.
4. Vàng bạc đá quý: Mẹo nhỏ để sinh lời
Mẹ nào có điều kiện muốn mua vàng tích trữ hoặc làm quà cưới thì ghé Chow Tai Fook hoặc Chow Sang Sang.
Mẹo: Vàng ở đây tính theo trọng lượng (lạng/chỉ) + tiền công chế tác (labor charge). Các mẹ nhớ để ý kỹ phần tiền công này, đôi khi có thể mặc cả được hoặc canh đợt sale họ miễn phí tiền công đấy ạ. Vàng Hong Kong 9999 thì độ tinh khiết nổi tiếng thế giới rồi, mua làm của hồi môn là chuẩn bài.
5. Một địa chỉ "cứu cánh" cho ai bí ý tưởng
Lúc đầu em cũng loạn lắm, danh sách quà phải mua dài dằng dặc mà không biết xếp lịch đi đâu cho tiện đường. May sao trước khi đi em có đọc kỹ một bài hướng dẫn cực kỳ chi tiết. Bài này họ list ra từng loại quà phù hợp cho từng đối tượng (người già, sếp, bạn bè...) và cả địa chỉ uy tín nữa. Nhờ đó mà em tiết kiệm được khối thời gian lượn lờ.
Mọi người tham khảo kỹ bài này trước khi đi để lên list quà cho chuẩn nhé: 👉 Xem chi tiết tại đây: https://ivisa.com.vn/di-hong-kong-mua-qua-gi/
Tổng kết: Đi Hong Kong thì xác định là tốn kém khoản shopping rồi, nhưng nếu biết chỗ mua thì vẫn hời chán so với order hàng xách tay. Quan trọng là mình mua được đồ chuẩn, tấm lòng người tặng cũng trọn vẹn hơn.
Chúc các mẹ có chuyến đi vui vẻ và săn được nhiều đồ đẹp nhé! Có thắc mắc gì về thủ tục hay đi lại cứ comment bên dưới, biết gì em sẽ trả lời nhiệt tình ạ.

