Chào cả nhà,
Em thấy mọi người đi Đài Loan hay tập trung mua bánh dứa hay trà núi cao ở các điểm du lịch. Mấy món đó thì ngon "chuẩn bài" rồi, nhưng giá thường hơi cao và mang vác cũng nặng. Chuyến vừa rồi em đổi chiến thuật, chui vào siêu thị (Carrefour hoặc PX Mart) để săn quà. Kết quả là tìm được bao nhiêu món ngon, lạ miệng mà giá lại "hạt dẻ" vô cùng.
Mẹ nào sắp đi mà vẫn lăn tăn đi Đài Loan mua quà gì để vừa lòng đồng nghiệp, đẹp ý người thân mà không đau ví thì tham khảo list này của em nhé. Toàn món em đã chuột bạch và được khen nức nở ạ!
1. Bánh Quy Hành Kẹp Sữa Bò (Scallion Nougat Crackers)
Món này là "chân ái" đời em luôn các mẹ ạ! Khác với kẹo Nougat thông thường hơi ngọt, bánh này có lớp vỏ là bánh quy giòn rụm, rắc hành lá thái nhỏ mằn mặn thơm lừng. Ở giữa kẹp một lớp nhân kem sữa bò dẻo quánh.
Cái hay của nó là vị mặn ngọt hòa quyện, ăn hoài không ngán. Em mua mấy bịch to trong siêu thị về chia cho các chị ở cơ quan, ai cũng hỏi địa chỉ mua thêm. Món này người lớn hay trẻ con đều mê tít.
2. Trà Sữa Túi Lọc (Dạng rang xay/Hòa tan)
Đến xứ sở trà sữa mà không xách trà về thì phí lắm. Nhưng thay vì mua cốc nhựa lỉnh kỉnh, em vote nhiệt tình cho dòng trà sữa túi lọc, nổi tiếng nhất là hãng 3:15 PM.
Loại này bên trong là túi trà thật (gồm lá trà và bột sữa), khi pha phải hãm nước sôi như hãm trà chứ không phải bột hòa tan công nghiệp đâu ạ. Vị trà rất thơm, ngọt nhẹ thanh thanh (ít đường hơn trà ngoài tiệm). Mua cái này làm quà vừa lịch sự, vừa tiện lợi, chị em văn phòng để ngăn kéo pha uống dần thì tuyệt vời.
3. Trái Cây Sấy Dẻo (Xoài, Ổi)
Đài Loan là thiên đường trái cây nhiệt đới, nên đồ sấy của họ cũng đỉnh lắm. Em khuyên mọi người nên mua Xoài sấy hoặc Ổi sấy. Miếng trái cây được cắt dày dặn, sấy dẻo nhưng vẫn giữ được độ ẩm và vị chua ngọt tự nhiên, không bị tẩm đường lạo xạo như mứt tết mình hay ăn đâu.
Món này biếu ông bà nhâm nhi uống trà xanh thì chuẩn bài, hoặc để các bố nhắm rượu vang cũng "bén" lắm ạ.
Kinh nghiệm xương máu khi đi mua sắm:
Vào siêu thị lớn: Giá cả niêm yết rõ ràng, rẻ hơn nhiều so với mua ở chợ đêm hay khu du lịch. Mọi người cứ tìm Carrefour (Gia Lạc Phúc) mà vào nhé, mở cửa muộn lắm.
Chú ý quy định nhập cảnh: Tuyệt đối không mua các loại thịt sấy khô (khô bò, khô heo) hay lạp xưởng nhé cả nhà. Dù ngon đến mấy nhưng hải quan Việt Nam cấm mang chế phẩm thịt lợn vào do dịch bệnh, bị phạt tiền triệu đấy ạ.
Tham khảo kỹ trước khi đi: Để tránh tình trạng "vung tay quá trán" hoặc mua phải đồ không dùng được, trước khi đi em đã phải "lội" hết các bài review. Có một bài tổng hợp khá hay về việc đi Đài Loan mua quà gì, họ phân loại rõ ràng quà cho người già, quà cho giới trẻ, quà phong thủy... Mọi người nên đọc qua để lên list sẵn, sang đó chỉ việc đi nhặt đồ thôi cho nhanh.
Hy vọng vài món "tủ" này của em giúp các mẹ có thêm lựa chọn. Chúc cả nhà có chuyến đi vui vẻ và xách về được cả vali quà ưng ý nhé!

