Dạo này chuyện vợ chồng lục đục, xô xát nhau nhiều quá đi mất, mới hôm trước có vụ chồng lừa con gái đi mua thẻ điện thoại rồi đâm vợ trọng thương tới hôm nay em lại đọc được trường hợp chồng giết vợ cũ và con ở Bình Phước. Đáng sợ như thế đấy nên các mẹ nhớ học cách phòng thân để mình và con được an toàn nhé.



Nay em vừa mới nghe được vụ chồng giết vợ cũ và con trai ở Bình Phước các mẹ ạ. Em nghe nói, hai vợ chồng này đã kết hôn được nhiều năm và có 1 đứa con trai. Tuy nhiên, vì cả hai nảy sinh nhiều mâu thuẫn trong thời gian gần đây nên đã quyết định “đường ai nấy đi” đã được khoảng 2 tuần.



Thế nhưng, anh chồng này thường xuyên tới tìm vợ cũ đòi quay lại nhưng không được. Có lẽ vì quá tức giận và bực bội nên người này đã vào phòng ngủ vợ cũ và dùng roi điện chích vào người chị ấy. Sau đó, hắn ta dùng dao đâm, chém liên tục vào đầu và người của vợ cũ.



Cậu con trai 17 tuổ nghe tiếng mẹ kêu cứu nên chạy sang can ngăn. Ai ngờ lại bị bố dùng dao đâm vào bụng. Mặc dù sau đó mọi người đã đưa hai mẹ con vào viện nhưng vì vết thương quá nặng nên cả hai mẹ con đã tử vong.



Em thấy dạo này tình trạng bạo lực gia đình nhiều quá các mẹ ạ. Chỉ mới cách đây không lâu cũng có vụ chồng cũ đâm vợ trọng thương, giờ lại tới lượt vụ này, thật sự khiến em hoảng loạn quá.



Bởi vậy, các mẹ cần phải tỉnh táo và hành động ngay khi nhận thấy chồng có những hành động bạo lực đầu tiên để phòng trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.



Chân dung người chồng sát hại vợ cũ và con trai ở Bình Phước



Dẹp bỏ “sĩ diện” cá nhân



Bình thường khi bị bạo lực, em thấy nhiều mẹ vì sợ hàng xóm nói này nói kia mà không dám kể cũng chẳng dám báo công an gì. Thậm chí, ngay cả với những người thân thiết các mẹ cũng không kể.



Xong nhiều mẹ còn kiểu nghĩ “xấu chàng hổ ai” nên cố bưng bít mọi chuyện. Thậm chí, hàng xóm ngay bên cạnh cũng cố che giấu mặc dù người ta biết thừa.



Giống chỗ khu nhà em cũng vậy, hai vợ chồng đánh nhau mọi người đều biết nhưng chị vợ cứ cố giải thích. Tới hôm chị này bị chồng đánh khủng khiếp mà cũng không có kêu cứu hàng xóm gì vì sợ xấu hổ. May sao là hôm đó chồng em ở nhà nên lúc thấy im im chạy sang hỏi mượn đồ thì thấy chị vợ đang nằm sõng soài, người đầy máu vội vàng mang đi cấp cứu.



Bởi thế, nếu có bị bạo lực thì các mẹ bỏ ngay cái “sĩ diện” cá nhân ấy đi. Nếu bị đánh mà không kêu cứu, nhỡ có chuyện gì thì sao, mạng không còn thì sĩ diện làm gì cơ chứ.



Kêu cứu những người xung quanh hoặc hàng xóm để họ tới giúp



Chuẩn bị kế hoạch thoát thân



Thường thì trước khi bạo hành, người đàn ông hay có những biểu hiện kiểu mắng chửi, tới làm phiền. Cũng giống như vụ chồng sát hại vợ cũ và con trai ở Bình Phước vì không níu kéo được này vậy. Trước đó, hắn ta đã đến làm phiền mẹ con chị này rất nhiều.



Em nghĩ, nếu gặp trường hợp tương tự các mẹ cần lên kế hoạch trước để tự bảo vệ mình. Vì trong trường hợp này chẳng ai giúp được các mẹ bởi đâu có ai biết được hắn sẽ tới lúc nào đâu.



Thế nên, khi có xung đột, các mẹ cần khóa kĩ cửa trước để đề phòng hắn sẽ vào phòng mình. Nếu có xảy ra xung đột thì phải tránh một số vị trí nguy hiểm như: nhà tắm, bếp, buồng không cửa thoát...



Các mẹ cũng tránh những chỗ kín bưng vì khi ở đó dù có kêu cứu rát hơi bỏng cổ cũng chẳng ai nghe được. Trường hợp nếu hắn đang mất bình tĩnh, các mẹ hãy nhẹ nhàng phối hợp để anh ta bình tĩnh và cũng để an toàn cho mình và con. Khi hắn đã bình tĩnh thì chạy ngay đi thoát thân chứ đừng ở đó mà chống trả rồi thì kể lể tội vạ, sai lầm của anh ta làm gì cho mệt. Điều đó chỉ khiến hắn tăng xông và trở nên hung bạo hơn.



Chuẩn bị sẵn địa chỉ an toàn



Đây thực sự là điều cần thiết. Nếu nhận thấy hắn có dấu hiệu bạo lực như: hay làm phiền mình, hay mắng mỏ... thì tốt nhất các mẹ nên tìm sẵn số điện thoại để kêu cứu. Tốt nhất là các mẹ dẹp bỏ sĩ diện và nhờ hàng xóm ý để họ can thiệp kịp thời vì “nước xa không cứu được lửa gần” mà.



Em nghĩ nếu gặp trường hợp như người phụ nữ xấu số kia thì tốt nhất tìm nơi lánh nạn một thời gian trước. Hãy tới nhà bạn bè, người thân rồi kể hết sự tình xin ở lại ít hôm chứ đừng cùn cùn chạy tới mà không nói gì. Đặc biệt, các mẹ cần đảm bảo địa chỉ này không bị tiết lộ ra ngoài tránh để hắn biết thì sẽ không hay ho.



Về nhà người thân hoặc đến nhà bạn bè xin lánh nạn vài hôm



Dạy con cách phòng thân và tìm người cứu trợ



Đừng dại dột để con chống trả lại bởi sức của con làm sao chống lại một người lớn lại đang “lên cơn điên” cơ chứ. Thế nên, nếu hắn ta làm phiền hay có dấu hiệu bạo lực từ trước rồi thì các mẹ hãy dạy con cách ứng phó duy nhất là kêu cứu.



Chỉ có làm như vậy thì con mới được an toàn mà mẹ cũng nhanh chóng nhận được sự cứu trợ. Cũng như trường hợp chồng sát hại vợ cũ và con trai kia nếu cậu con vội chạy ra ngoài kêu mà không phải vào phòng can ngăn thì có lẽ mọi chuyện đau thương đã không xảy ra rồi.



Chuẩn bị sẵn tiền mặt



Từ khi chung sống nếu nhận thấy hắn có dấu hiệu bạo hành hoặc sau đó có dấu hiệu thì hãy tích quỹ đen trước. Đó sẽ là số tiền mà các mẹ dùng để phòng thân. Đừng dại dột ra đi mà không có một xu trên người.



Các mẹ cũng có thể chuẩn bị một túi đồ gồm quần áo, vật dụng cần thiết của mẹ và con giấu gần cửa ra vào hoặc gửi người quen để có thể rời khỏi nhà nhanh nhất.



Chuẩn bị sẵn tiền mặt để có thể chạy bất cứ lúc nào



Phản kháng để chấm dứt mọi chuyện



Ngay khi thấy hắn có dấu hiệu hoặc nếu đã ly dị mà vẫn tới làm phiền thì các mẹ nên báo cho chính quyền địa phương. Hoặc nếu không thì hãy nói với người nhà hay hàng xóm xung quanh biết rằng hắn hay tới làm phiền mình.



Hơn nữa, hãy đưa ra lời cầu cứu mọi người nếu hắn có tới nhất là với hàng xóm. Để mỗi lần khi người ta nhìn thấy thì sẽ để ý tới nhà các mẹ hơn hoặc sẽ giả sang chơi phòng trường hợp xấu xảy ra nhé.



Nếu đã bị đánh 1 lần thì nhất định phải phản kháng lại bằng cách báo công an. Theo kinh nghiệm sống của em thì các mẹ đừng dại mà chống lại trực diện vì sức vóc phụ nữ có hạn- làm như vậy chỉ gây tổn thương cho chính mình mà thôi.



VIDEO LIÊN QUAN:


Thư tuyệt mệnh của người chồng giết vợ rồi tự sát trong tiệm cắt tóc



http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2018/04/dGYKWupB7G-480x360.jpg