Tình hình là bạn em có gửi quà sinh nhật về cho em là 1 đống 9 cái son dưỡng, giá 7 đô 1 cái, bạn em cũng đã khai giá trị đúng bên Mỹ rùi, gửi về đến đây người ta thông báo thuế đến gần 700.000 VND, em shock luôn, các mẹ xem xem giá trị món hàng có 63 đô. Em gọi khắp nơi hỏi thì cứ kêu gọi nơi này đến nơi khác, cuối cùng gọi điện bị quát vào mặt: bạn ko chấp nhận thì ko nhận hàng, hoàn trả hàng lên Nội Bài rồi mời bạn lên văn phòng chúng tôi ở Nội bài khai lại. Có thể bên thuế thấy bạn khai không đúng giá họ tự khai lại hoặc bạn mua hàng online rồi giả vờ nhờ bạn gửi về. Ac ac em mua online thì ship thẳng về VN cho nhanh, còn nếu không thì là bạn em mua chứ ac ac, quá nản. Gọi báo cho bạn nó phán 1 câu: Đúng là Việt Nam.
Các mẹ xem giùm em đánh thuế như vậy có đúng không :((