Mình vừa sinh một bé trai đc 5tháng. Bạn bè cùng độ tuổi cũng kết hôn, mang bầu và con nhỏ rất nhiều. Gần đây có khá nhiều đứa khổ sở hỏi han kinh nghiệm vì bị ho khi mang bầu (mình rất hay chia sẻ và tương tác với mọi người), mà thực sự chỉ những ai bị ho mới biết nó khổ sở như thế nào. Bản thân cũng đã trải qua nên muốn chia sẻ mong sẽ giúp ích đc cho những bạn giống mình.


Hồi đó m bầu 36w rồi, sau một trận cảm lạnh thì bị ho dữ dội. Ho nhiều tới mức gần như không ngừng nghỉ. Giờ nhớ lại cái cảm giác mỗi cơn ho đến lại gò ruột lại để ho rồi nôn ói hoàn toàn mọi thứ đã ăn, nước mắt dàn dụa vì đau cơ bụng, cơ ngực, thậm chí còn bị xón tiểu vì bụng bầu chèn ép. Huhu. Nếu ce nào bầu sẽ biết những tuần cuối cả mẹ và con sẽ phải tăng cân rất nhanh. Nhưng mình ho tới mức cả đêm k ngủ đc, ăn vào lại nôn ra, mà ho thì mất sức cực kỳ. 2w trời k tăng gram nào. Lo lắng sẽ k giữ đc con, mình thậm chí đã nghĩ đến việc mổ bắt con lúc 36w tuổi. Vì trong khi lên mạng tìm hiểu chữa ho, mình thấy đã có TH không giữ đc con vì mẹ bị ho nặng quá :(


Cần nói thêm là mẹ chồng mình làm trong ngành y, mình đã uống ks theo đơn nhưng k khỏi mà lại nặng hơn, vì bầu bí nên k dám đổi thuốc tây nữa. Thay vào đó là ngậm mật ong với gừng và chanh, mật ong với nghệ, củ cải trắng với giá đỗ, hoa đu đủ hấp lá hẹ, rồi đắp gừng vào gang bàn chân đi tất,... nhưng k hề hấn gì, chỉ thấy ngày một kiệt sức. Bố mẹ chồng mình quá lo lắng, cũng tìm đủ mọi cách nhưng vô ích. Mẹ chồng mình lo cho đứa cháu trong bụng đến mất ăn mất ngủ theo mình (ho thế cả nhà cũng mất ngủ).


Rồi mình nhớ bm đẻ có kể, ngày xưa lúc mẹ mình mang bầu em mình 3tháng, cũng ho dữ như thế, ai cũng bảo sẽ k giữ đc con. Nhưng có bệnh thì vái tứ phương, bố mình tìm thầy cắt cho 3thang thuốc thì khỏi luôn, mẹ còn nói chỉ mới uống 1 cốc đầu đã thấy giảm đi nhiều(Ông thầy cách đây hơn 20 năm đã quá già, không rõ còn sống không). Nên mình nói xin mc đi cắt thuốc. Mc mình có ng bạn thân làm hội trưởng hội đông y, chú ấy khuyên :" không nên vì bây giờ thuốc đông y đa số là thuốc giả, nhập nguyên liệu từ Trung Quốc nhiều, cháu nó đang bầu sẽ rất nguy hiểm". Sau đó bố mình có gọi nhờ bm chồng nhưng các cụ vẫn sợ thuốc giả ảnh hưởng đến cái thai nên một mực không đồng ý.


Sau tết, cả nhà về ngoại chơi, vì ck mình trực tết về muộn, mình xin ở lại ngoại đến khi khỏi bệnh. Vì thực sự bệnh này rất phiền hà và mệt mỏi. Bố mình phần thì xót con, phần thì thương cháu, vì cứ ho lại nôn ói hết cả, con đói hôm thì đạp không ngừng nghỉ, hôm lại nằm im cả ngày ( chỉ những ai đang mang bầu mới hiểu cảm giác lo sợ và tuyệt vọng của mình lúc này, chỉ sợ con bị làm sao, mẹ thì cứ gò bụng mà ho như thế) nên dù không còn nhớ tên ông thầy của 23 năm về trước, cũng không nhớ nhà, không rõ còn sống hay đã chết vẫn quyết định đến tìm lại.


Và đúng là rất may mắn mn ạ, ông cụ năm nay ngoài 80 còn minh mẫn. Sau khi hỏi tình trạng thì cắt cho bố mình 3thang thuốc mang về cho mình( chỉ 500k nhé) và dặn dò kỹ mấy chi tiết nữa. Chả biết có đc không nhưng tâm trạng mn trong nhà khi sắc thuốc đầy hy vọng, nhất là mình. :) uống xong 1thang đầu, mình giảm hẳn ho. Trong tp thuốc có cả an thai nhé. Mình ăn uống ngon miệng, không nôn, baby lại tung quẩy như thường. Cả mẹ và con khỏe hẳn, tăng 2,6kg trong vòng 8 ngày. Nhưng uống hết 3thang, mình vẫn còn húng hoắng ho vài tiếng mn ạ, nhưng chỉ vài ngày sau thì hết hẳn.


Giờ con trai mình đã đc 5m rồi, trộm vía khỏe mạnh, ngoan và đáng yêu.


Mình muốn chia sẻ cùng mn câu chuyện của mình, cũng muốn sẽ giúp đc mẹ nào cần giúp đỡ giống mình lúc đó. Giờ mình k còn ở quê nữa, nhà ở quê cũng xa nhà ông thầy, nhưng nếu bạn nào cần mình sẽ chỉ đường tới nhà ông cụ nhé. Chúc các mom luôn vui khỏe để nuôi dạy con tốt!