Trước đây em đến Nhật học tại trường tiếng Nhật (visa du học 1 năm).
Học giữa chừng thì em thi đỗ vào trường Cao học.
Do đó em bỏ trường tiếng Nhật, chuẩn bị vào học trường Cao học.
Nhưng do gia đình không gửi tiền qua được, nên em không thể nhập học vào trường Cao học đó.
Trước khi hết hạn visa 2 tháng, em có tiền, nên thi Cao học lần nữa, và em đã đỗ vào một trường Cao học khác.
Em đã đóng tiền học, và đã bắt đầu học được 3 tuần tại trường Cao học này.
Em vừa mới nộp đơn xin gia hạn visa.
Lần 1 đến Nyukan:
16h là hết giờ làm việc tại Nyukan, nhưng em đến trễ 3 phút (bởi lo làm giấy tờ).
Bảo vệ: 16h là hết giờ làm việc rồi. Uhmm..có phải Nyukan hẹn cô đến giờ này à?
Em: Dạ không ạ (có phải em ngốc không ạ? Cứ ừ là được phải không ạ?)
Bảo vệ: Uhm không sao, cứ vào đi.
Em: Cám ơn.
Phòng Nyukan treo biển "Hết giờ làm việc" . Do thời hạn visa cũng sắp hết, nên em lo và gõ cửa thử xem có vào được không. Lúc đó họ cũng cho em vào.
Nhân viên 1: Hết giờ làm việc rồi.
Em: Xin lỗi. Hay là tuần sau tôi tới được không ạ?
Nhân viên 1: Thôi, đưa giấy tờ đây.
Lúc đưa giấy tờ cho nhân viên 1, đột nhiên ông ta hỏi câu gì rất khó nghe, em phải nhờ ông ta lặp lại 3 lần mới nghe ra.
Nhân viên 1: Dưới tầng trệt còn đông người không?
Em: chỉ có ông bảo vệ.
Nhân viên 1: Vậy lúc cô đến đó là mấy giờ?
Em: Dạ 16h 3 phút.
Đến đó, mọi người phá lên cười. Em mới chợt hiểu ra là mình ngốc. Ai đời lại thật thà khai báo như vậy.
Nhân viên 1: Cô đưa tôi coi Thẻ 外国人登録証明書 và Passport.
Copy xong, ông ta trả lại cho em.
Nhân viên 1: Cô có Thẻ bảo hiểm không?
Em: Dạ có
Mắt ông ta tự dưng sáng lên, vui vẻ.
Nhân viên 1: vậy thì đưa tôi coi.
Em: (do thẻ bảo hiểm chổ em ở trước đó, em chưa đóng tiền bảo hiểm, nên em không muốn đưa)
Tôi đã vào bảo hiểm tại nơi cư trú mới. Shiyakusho nói 1 tuần nữa họ sẽ gởi thẻ bảo hiểm cho tôi. Lúc đó tôi đưa ông có được không?
Nhân viên 1: Cô điền địa chỉ vào tờ này. Khi nào có kết quả sẽ gởi cho cô. Lúc đó cô đem nộp thẻ bảo hiểm cũng được.
Em ngồi đợi chừng vài phút thì ông ta sau khi xem giấy tờ xong kêu em lại nói:
Cô về nộp thêm Giấy chứng minh cô đã nghĩ trường tiếng Nhật và Giấy trình bày lý do cô vào học tại trường Cao học hiện nay.
Nếu trường tiếng Nhật không chịu cho cô giấy chứng minh đã nghĩ học thì cô cứ báo với tôi (sao tử tế vậy ta??)
Ngày 23 là ngày em hết hạn visa. Trong tờ giấy hẹn deadline Bổ sung giấy tờ là ngày 26.
Lúc ra thang máy, thì có 1 anh chàng chắc là nhân viên Nyukan đang đợi, bấm nút thang máy chờ em.
Vào thang máy, anh ta cười nói: Cô thật là quá 正直. Hồi nãy cô cứ nói là đến lúc 3 giờ 55 phút là được.
Em không nói gì chỉ cười và gật đầu chào ra về.
Lần 2 đến Nyukan, buổi sáng.
Phòng đông nghịt người, không gặp nhân viên 1 (người đảm trách lo hồ sơ của em).
Một anh chàng khó chịu nhận hồ sơ Bổ sung giấy tờ của em.
Nhân viên 2 chỉ coi sơ qua tờ giấy chứng minh nghĩ học trường tiếng Nhật rồi cao giọng khinh khỉnh: Cô đã nghĩ học trường này rồi phải không?
Em: Vâng, tôi đã nghĩ. (em định giải thích là tôi đã nghĩ trường tiếng Nhật để chuyển sang trường Cao học, nhưng sợ giải thích dài dòng, lại bị nghi ngờ này nọ, nên em không nói gì thêm. Có phải em sai chổ này không ạ? Đáng lẽ em phải giải thích thêm thì mới đúng, phải không ạ?)
Nhân viên 2: Tôi sẽ chuyển hồ sơ cô cho người phụ trách. Cô về đi. Khi nào có kết quả sẽ báo cho cô.
Em: Khi nào thì có kết quả ạ?
Nhân viên 2 bực mình nạt em: Tôi đã nói khi nào có kết quả sẽ báo mà. Không biết khi nào thẩm tra xong.
Em: (cũng bực mình lắm, lộ rõ ra cả mặt nhưng dằn lại): vâng, tôi hiểu rồi.
Cả nhà tư vấn cho em với. Em đã sai điểm nào phải không ạ? Em lo lắm.
Có khi nào đang học mà họ không chịu gia hạn visa cho em không?
Em có nên điện thoại lại Nyukan, gặp nhân viên 1 để hỏi xem giấy Bổ sung có được giao đến ông không? Em lo là nhân viên 2 xem giấy tờ đại khái, đưa thất lạc hồ sơ của em, hoặc sẽ nói điều gì không tốt với nhân viên phụ trách về em không?
Em nghĩ là nên điện thoại hỏi nhân viên 1 để coi giấy tờ Bổ sung có được gởi đến ông ta hay không, nhưng lỡ như em điện thoại đến, làm họ chú ý đặc biệt đến hồ sơ của em, thì cũng nguy hiểm, phải không ạ? Em nên làm sao đây?
Em có nên nói điều lo lắng về gia hạn visa cho giáo sư hướng dẫn của em biết?