Chào các mẹ,


Còn khoảng 1 tháng nữa là đến Tết âm lịch, ai cũng muốn có một cái Tết ấm no bên gia đình và người thân. Cứ nghĩ đến cảnh mua sắm đồ đạc, quần áo cho cha mẹ, con gái, rỉnh rang tiền để lì xì cho tụi trẻ con, ăn uống vui chơi thật vui!


Em đang làm kế toán cho một công ty về phần mềm, lương tháng cả thưởng rơi vào tầm 6 triệu. Bình thường cũng chỉ đủ ăn đủ mặc, nhưng ngặt nỗi, ông xã đi làm lương cũng chỉ nhỉnh hơn em chút ít, hai vợ chồng, hai ông bà và 1 đứa con nhỏ.


Em thuộc mẫu người không chịu ngồi yên một chỗ, thích tự lập, hồi sinh viên có đi bán quần áo mỗi ngày cũng bán được đến cả chục bộ, nhưng vì vướng lịch học và làm nên đành nghỉ. Em đang có suy nghĩ bỏ việc đi kinh doanh hàng Tết kiếm thêm tiền cho gia đình, chứ làm văn phòng, tháng nào cũng chỉ có vậy thế này chắc hơi khó sống!


Các mẹ cho em lời khuyên với ạ!