Khổ thân em quá các anh chị ơi. Ông bà già nhà em cả đời có được cái nhà cơ quan cấp. Nhưng rồi hồ sơ nhà mãi không được chuyển sang Công ty nhà đến gần ngày 31/12/2010 hồ sơ mới sang, các cụ em già rồi thế là em thay mặt các cụ vượt qua hệ thống hành chính nhiều cửa rất nhiều lần đi lại thì mới hoàn thiện được hồ sơ mua nhà theo ND61 nhưng rồi cũng không kịp nộp vào Công ty nhà. Em đã đến Công ty nhà rồi họ bảo đợi ra Tết nhé xem sao. Nhưng giờ đây em không còn hy vọng gì nữa. Và thế là đọc thông tin trên báo chí thì nhà em sẽ đời đời đi thuê nhà của nhà nước. Em chưa dám báo tin này cho các cụ, các cụ mà biết thì chắc sẽ sốc lắm đây.


Các anh chị nào thương tình an ủi em với. Em chưa biết phải làm gì đây? Hàng xóm họ kịp đi nộp hồ sơ thì vui lắm thể nào cũng sẽ nói chuyện với cụ, rồi sẽ có lúc các cụ biết được sự thật. Chắc em sẽ phải nói thôi. Khổ thân các cụ đang mong có sổ đỏ để mua nhà ở gần con gái. Giờ ko có sổ đỏ, không bán được nhà...


Thôi đành an ủi là khối người còn chẳng có nhà mà ở, khổ hơn mình.