Hehe hôm nọ đi làm ở building em có mấy nàng PG đứng phát cuốn Catalogue gì đó miễn phí, nàng dúi vào tay em một tờ nên cầm luôn rồi bỏ trong hộc bàn mà quên ko để ý tới. hôm nay tự nhiên rãnh rãnh ngồi dẹp lại bàn làm việc của em mới phát hiện ra lại, sẵn đang quởn nên cầm lên coi thử ai dè ghiền luôn :))


Nó chỉ là cuốn quảng cáo thôi ạ, nhưng cách thiết kế với lại trình bày nhìn đẹp và bắt mắt lắm, em là dân thiết kế nên cũng hơi khó tính nhưng nhìn là mê ngay. Hàng quảng cáo thì toàn những sản phẩm phù hợp với dân công sở, toàn mấy thứ mình cần, thành ra ngồi cặm cụi nghiên cứu cả buổi chiều ko hết, take note được lại biết bao nhiêu là chỗ hay ho để bữa nào rãnh đi shopping thử.


Làm mất cả buổi chiều ko dọn dẹp được, thành ra...ổ chuột vẫn là ổ chuột, hihi, nhưng mà thích quá cơ. nhưng điều em thắc mắc nhất là hình thức quảng cáo dạng này có lâu chưa nhỉ ? Sao nào giờ em ko biết, hay tại trướcgiờ mình lúa quá :)) Em thấy hãng nào cần quảng cáo gì thì đưa vào đây háy phết đấy chứ, ăn đứt mấy trang quảng cáo nhoè nhoẹt trên báo giấy mà cũng chẳng ai thèm đọc (thì mua báo người ta đọc báo mà ít ai đọc quảng cáo lắm), còn cái này là quảng cáo hẳn hoi nhưng mình giữ lại làm bí kíp giết thời gian được. Nói chung là hay lắm hay lắm, thích thật.


Ko biết có ai biết về hình thức quảng cáo này chưa nhỉ ? có ai biết ở đâu để liên lạc đặt quảng cáo dạng này ko ?