Các bác ơi, em mừng quá phải lên đây khoe ngay. Các bác đừng ném đá em khoe con nhé, mà vì em thực sự vỡ oà!
Cháu nhà em vừa nhận được Học bổng 50% học phí của trường Tiếng bên Nhật. Điều đặc biệt là con em học lực chỉ KHÁ, GPA tổng kết cấp 3 có 7.8 thôi ạ!
Em kể hành trình, vì em biết nhiều mẹ giống em, cứ nghĩ con mình học "thường thường" là không có cửa học bổng, chỉ có đường đi tự túc.
Lúc đầu em cũng đi hỏi 3-4 trung tâm du học lớn (toàn mấy chỗ quảng cáo rầm rộ). Các bạn tư vấn nhìn học bạ con em xong đều lắc đầu, bảo: "Chị ơi, GPA thế này chỉ đi tự túc thôi, học bổng gì tầm này. Học bổng phải 9.0 cơ." Họ toàn giục em ký hợp đồng tự túc, làm em nản vô cùng.
May sao em được người quen giới thiệu cho bên VAHCO, các bạn ấy nhỏ mà có võ. Họ chỉ cho em 3 cái "bí mật" mà em tin là các trung tâm lớn CỐ TÌNH GIẤU (vì tư vấn HB mệt, không được nhiều tiền bằng tự túc):
Bí mật 1: Họ "giấu" sự tồn tại của Học bổng Trường Tiếng/Senmon. Các trung tâm lớn chỉ nói về HB Chính phủ (MEXT) hoặc HB của ĐH Top. Mấy cái đó thì đúng là phải 9.0+. Nhưng họ GIẤU đi sự thật là: Các trường Tiếng, trường Cao đẳng (Senmon) ở Nhật họ cũng "khát" sinh viên. Họ sẵn sàng cấp HB 30% - 50% cho các học sinh có GPA > 7.5 và Hạnh kiểm TỐT. Con em 7.8 là thừa tiêu chuẩn rồi!
Bí mật 2: Họ "giấu" Học bổng theo VÙNG (Chỉ đẩy mình vào Tokyo). Mấy trung tâm lớn toàn tư vấn cho con em đi Tokyo (cho đắt đỏ). Nhưng bên VAHCO chỉ cho em: Các trường ở tỉnh lẻ (ví dụ Fukuoka, Hokkaido...) đang "khát" du học sinh. Họ sẵn sàng cho HB 50% học phí + hỗ trợ KTX giá rẻ chỉ để kéo học sinh về. Con em chọn trường ở Fukuoka, chi phí rẻ bằng 2/3 Tokyo, mà vẫn có HB. Tội gì?
Bí mật 3: Họ "giấu" giá trị của "Học bổng Thái độ". Đây mới là cái "ăn tiền". Các trung tâm kia cầm hồ sơ xong là thôi. Bên VAHCO họ luyện phỏng vấn 1:1 cho con em với trường bên Nhật. Con em GPA 7.8, nhưng lúc phỏng vấn (online), con trình bày mục tiêu rất rõ ràng (VD: Con muốn sang học ngành IT ở Senmon để về VN làm Kỹ sư cầu nối). Trường thấy "thái độ" tốt, mục tiêu học tập nghiêm túc, họ duyệt HB 50% ngay!
Em mừng rơi nước mắt. Em viết lên đây cho bác nào có con học lực KHÁ (từ 7.5 - 8.5) đừng vội nản. Con mình vẫn có cơ hội, miễn là mình tìm đúng người "chỉ điểm" cho các học bổng "ẩn" này.
Em có tổng hợp lại danh sách các trường Tiếng/Senmon đang cho HB (mà các bác không bao giờ tìm thấy trên Google) trong một bài. Em tham khảo chính từ bài viết GỐC này của bên VAHCO, các bác vào đọc ngay đi:"Học bổng du học Nhật Bản"

