Bé nhà mình 3 tuổi, đi mẫu giáo được ít hôm. Đợt đó thấy con có một số biểu hiện: miệng có mùi hôi, sổ mũi nhẹ, con hay lấy tay ngoáy mũi.


Mình nghĩ do con đánh răng chưa sạch và cảm nhẹ thôi chứ không nghĩ ngợi nhiều.


Nhưng càng lúc thấy miệng bé rất hôi, không thể ngửi được.


Thế là mình đưa con đi bệnh viện Nhi đồng 2 ở TP.HCM. Bác sỹ khám miệng, soi mũi và yêu cầu sẽ làm nội soi mũi. Kết quả khiến mình choáng váng: bé có dị vật trong mũi, cần gắp ra ngay.


Cuối cùng, bác sỹ gắp ra dị vật này trong mũi con mình! Đó là một cục chỉ hay sợi vải gì đó, mùi rất kinh khủng - nguyên nhân khiến bé bỗng dưng hôi miệng là đây! Nghĩ cảnh con có dị vật này trong mũi, khó chịu, ngứa ngáy mà thương con quá.

hình ảnh

​Vậy nên, mình chia sẻ thông tin này đến các mẹ! Nếu con có bị như thế này thì các mom nên đưa con đi khám càng sớm càng tốt nhé! Để lâu là viêm nhiễm, nguy hiểm lắm.


Bé nhà mình sau khi gắp dị vật ra, phải uống kháng sinh, nhỏ mũi và thường xuyên vệ sinh mũi bằng Dung dịch xịt mũi trẻ em hơn 1 tháng mới hết đấy!


Nghĩ lại vẫn hú vía các mẹ ơi!