Mẹ cháu nông rân ít va chạm post lên đây mong học hỏi các bác. Chẳng là thỉnh thoảng mẹ cháu và cháu phải đi taxi (thường thì khi rơi vào hoàn cảnh bắt buộc như về quê lên, cháu ốm đi khám, hay mưa gió, ..). Thông thường thì lên xe khi đến nơi mẹ cháu cứ nhìn đồng hồ cước mà lấy tiền trả. Lần nào cũng vậy do tiền phải trả lẻ, đưa thừa lên mấy nghìn là bác tài cười hì hì bảo bo nhé! Có lần thì mẹ cháu có tiền lẻ trả đúng theo đồng hồ thấy bác tài mặt có vẻ khó chịu lắm. Lại có lần đi từ bến Giáp Bát về nhà cháu ở Daewoo bác tài phán luôn tiền khi lên xe, đồng ý thì đi. Hic, lạ quá, mẹ cháu mặc cả giảm 50%, thế mà cuối cùng bác tài cũng đồng ý đấy. Chẳng hiểu thế nào cả :Surprise:. (Bác tài ở đây k phải là 1 người đâu các bác nhé)