chị e sáng nay mới đi phỏng vấn chỗ làm mới, sau khi qua được vòng 1 thì đáng lẽ là gặp vòng 2 liền thì trưởng bộ phận đó bận họp nên hẹn chiều mới quay lại, chị e thì lại muốn ở nhà ôn thêm 1 số kỹ năng nên mới hẹn lại sáng mai, thì chị đó nói là chiều mai, chị e ok,rồi chị đó nói có gì sẽ dt báo giờ sau. Thế là về kể e nghe, e bực quá trời, nói cơ hội tới rồi mà ko chịu nhận liền còn hẹn lại chi nữa??? hẹn vậy sẽ thiệt thòi cho mình đủ thứ hết, rồi e kể ra đủ thứ hết nên e kêu chị e dt xác nhận lại thì người ta trả lới thứ 6 quay lại, thế là mất tiếp 1 ngày nữa, đến đó chưa chắc nó nhận mình vì mình đã làm nó mất ấn tượng rồi,còn biết bao nhiêu ứng viên khác nữa,. e phân tích xong làm chị e buồn lắm, nằm khóc rồi nói hối hận, rồi nói mình ngu quá... làm bây giờ e thấy ấy náy trong lòng quá, e cũng hối hận khi nói hơi quá, giờ không biết sao nữa đây, chị e thì kiến thức khá tốt, cũng đi làm được 3 năm chuyên về lĩnh vực đó rồi. hi vọng đến thứ 6 mọi chuyện sẽ tốt đẹp.... cầu mong may mắn sẽ đến với chị... e yêu chị nhiều lắm.... :((