Chắc hẳn mẹ nào phải rơi vào hoàn cảnh như em mới thấu hiểu được nỗi khổ em đã trải qua mấy năm trời nay. Nhà em neo người, chỉ có hai vợ chồng và cô con gái nhỏ 3 tuổi. Cả chồng lẫn vợ cứ là đầu tắt mặt tối, sáng bảnh mắt đã lật đật thức dậy chuẩn bị đưa con gái đi mẫu giáo, rồi thì hai vợ chồng mạnh ai đi đường nấy, lo mà đến công ty cho thật sớm vì nhà cách chỗ làm khá xa.


Em là nhân viên kinh doanh, thường xuyên đi gặp khách hàng nên chồng giữ nhiệm vụ đón con đi học về, tắm rửa cho con, đợi chồng về làm cơm. Em dù bận mấy cũng phải cố thu xếp nấu nướng cho hai bố con, không thể để con bé cơm hàng cháo chợ được. Nhưng mà thú thật, có nhiều hôm cơm nước xong cho cả nhà đã gần 9 giờ tối, lại còn phải bò ra dọn dẹp bếp núc, nhà cửa… em chỉ ước có ba đầu sáu tay để làm hết những việc ấy.


Đã vậy, có con nhỏ nên nhà cửa lúc nào cũng bừa bộn, dơ dáy, nào mẩu vụn thức ăn, bánh trái, hoa quả, cô nhỏ lại có thêm tiết mục xe giấy vứt lung tung… Một ngày em không biết đã phải quét nhà đến mấy chục bận. Tính em lại ưa sạch sẽ, nhìn thế không thể nào chịu nổi, lại phải lau dọn, lắm lúc muốn kiệt sức, cáu gắt cả với chồng vì mệt mỏi.


Chắc nhiều mẹ sẽ hỏi sao em không thuê người giúp việc cho đỡ phải vất vả? Tình thiệt là em cũng đã nghĩ đến giải pháp đó nhưng suy xét lại thì không ổn chút nào cả. Em chẳng quen ai đủ tin tưởng để giao nhà, giao con gái, không khéo lại lợi bất cập hại.


Thế rồi có lần em than thở với hội chị em trong cơ quan thì một chị khoe vừa tậu chiếc máy hút bụi có một không hai. Chị bảo từ hồi có chiếc máy thì việc nhà đỡ hẳn. Đặc biệt là ngồi trong văn phòng cứ việc ra lệnh cho cái máy nó làm ở nhà. Nghe qua là em mắt tròn mắt dẹt ngay, xưa giờ dù có dùng máy hút bụi thì cũng phải có mình ở nhà, cắm điện rồi cầm cây hút đi khắp nhà mới hút bụi được chớ. Đằng này, chiếc máy tự làm việc luôn à?


Chị đồng nghiệp bảo trăm nghe không bằng một thấy, cứ mua về xài ắt biết. Tò mò, háo hức quá, em rủ chồng ra Parkson Cantavil xem thực hư ra sao. Đúng là thần kỳ lắm nha các mẹ! Bảo đảm mẹ nào nghe qua em diễn tả cũng sẽ giống em mua ngay luôn nè.



Cái máy này người ta gọi là robot hút bụi tự động Mi Robot Vacuum nha các mẹ. Đúng chuẩn robot luôn ý vì có thể thay con người làm việc nà. Máy của hãng Xiaomi mà nhìn thiết kế thiệt là đẹp, tinh tế đến từng chi tiết.


Vầy nha, các mẹ cứ việc tải 1 app của Xiaomi, gọi là Mi Home vào máy điện thoại, kết nối với Mi Robot Vacuum thì chỉ việc ngồi ở văn phòng bấm một nút ra lệnh cho con robot hút bụi sạch bong nà. Đi làm về là nhà cửa sạch sẽ hết rồi lại đỡ phải cầm cây hút bụi đi khắp nhà.


Đặc biệt là sau khi hoàn thành công việc hoặc hết năng lượng nó có thể tự tìm đến đế sạc, sạc đầy rồi lại tiếp tục… trở lại chỗ đang dọn dẹp dang dở làm tiếp.


Sở dĩ chiếc máy nhỏ xíu này có thể làm được điều đó là vì nó có khả năng lập bản đồ khu vực, tránh được các vât cản. Mẹ cũng đừng lo máy rơi xuống cầu thang nha. Trong máy có sẵn cảm biến để tránh điều đó luôn nè. Mẹ hoàn toàn có thể điều khiển Mi Robot Vacuum bằng phần mềm, thiết lập giờ dọn dẹp, ra lệnh làm việc hoặc dừng hoạt động từ xa.


Em mang máy về cho hút khắp nhà chỉ mất chưa đầy 1 tiếng là sạch hết ngóc ngách, trong khi thời gian vận hành của chiếc máy lên đến 2,5 tiếng. Máy có đến 4 chế độ quét dọn: im lặng, bình thường, tối đa và tăng tốc nên các mẹ tha hồ chọn chế độ phù hợp nè. Nếu không có ở nhà thì cứ cho máy chạy chế độ tối đa, khi mình ở nhà cần yên tĩnh thì cứ để chế độ im lặng cho nó làm việc từ từ nghen.


Từ hồi có chiếc máy, em thấy mình cứ như thuê được người giúp việc ý. Trước khi về nhà chỉ cần bấm điện thoại cho máy chạy. Về đến thì y như có cô Tấm quét dọn hết rồi. Ăn uống xong thì trong lúc máy làm việc em còn rảnh tay làm bao nhiêu là việc khác, phải nói tiết kiệm thời gian, công sức hết mức luôn ý ạ.


Giá cả thì đương nhiên mắc hơn các loại máy hút bụi thông thường rồi, nhưng cũng không quá chát đâu các mẹ. Em mua hết hơn 7 triệu đồng hà mà thấy lợi ích mang lại quá nhiều. Đầu tư một lần cũng đáng các mẹ ha.


Đây em cho các mẹ xem con robot nhà em nó hoạt động thế này nè, để các mẹ dễ hình dung nha.