Có bỗ - mẹ nào đã từng gửi hàng qua Bưu điện thì vô giúp mình với
:( tình hình là mình đang làm ở Thái Nguyên chắc cuối năm may ra về được, có cô em út ở trong Tây Ninh mới đỗ đại học , nhà mình k có điều kiện lắm , mình thì cũng k khá lắm, mới đi làm nên lương cũng k cao. Nhưng em gái đỗ ĐH, khó thì khó cũng phải động viên nó mới được. Thì tiền dành dụm được mình có mua lại được 1 cái lap cũ , nói là cũ nhưng chủ nó dùng khá giữ máy, hơn nữa đây là dòng doanh nhân nên nồi đồng cối đá lắm(Dell Latitude D630), máy này cũng phù hợp với nhu cầy của con bé nữa.
TUy nhiên là cuối năm mới về được, mà chả nhờ ai gửi vô được. Tính gửi đảm bảo qua Bưu điện mà k biết là thủ tục rồi chi phí ra sao, chỉ sợ là vào đến nơi thì máy đã long xòng xọc rồi......
nên là bố hay mẹ nào đã gửi hàng gì đó nặng nặng , to to mà k được xô mạnh như laptop k??? CHia sẻ cho mình ít kinh nghiệm với để món quà muộn nhập trường về trước tết trung thu nào ^^!