Chào các bố mọ, em có cái bệnh là sợ độ cao & đi máy bay. Mỗi lần đưng trên cao nhìn xuống thi 2 chân em bủn rủn; còn đi máy bay thì khỏi phải nói, mỗi lần máy bay nghiêng để chuyển hướng hoặc chui vào mây bị dằn thì em ôm cái ghế cứng ngắc. Nói chung đi máy bay là cực hình của em, hồi trước đi Hongkong hay Singapore chặng ngắn thì em cũng ko ngán lắm; nhưng từ sau chuyến đi Mỹ chặng dài + thời tiết xấu thì em ám ảnh tới giờ. Ác cái là tuần sau em chuẩn bị qua Singapore & có thể phải làm 1 chặng dài qua Mỹ nữa. Đi máy bay là cực hình vậy mà sao nhiều bác thích đi đi về về quá, có bố mẹ nào biết cách khắc phục bệnh này giúp em ko? Có thuốc nào uống vô để ngủ 1 giấc khỏi biết gì ko ạh? Cám ơn bố mẹ :D