chuyện là như thế này ạ


em là sv mới ra trường đc 1 thời gian, chưa từng đi thực tập hay làm ở công ty nào cả. Em mới đc nhận vào 1 cty tư nhân làm về xây dựng, em cũng ko muốn làm kế toán về xây dựng vì nghe các chị đi trước nói kế toán xây dựng là khó và vất vả nhất
:-S nhưng nghĩ chưa có kinh nghiệm mà được nhận đi làm là tốt rồi nên em cũng đi.


Nhà em ở bên Nguyễn Văn Cừ còn chỗ làm ở Phố Vọng. Hôm đầu tiên đến phỏng vấn Gđ cty có nói là lương cứng của em là 3tr, bắt đầu từ tháng sau sẽ được hỗ trợ 500k tiền ăn nữa và làm sau 6 tháng thì sẽ có BHXH.


Em thì chưa đi làm bao giờ nên cũng ko biết là kế toán
xây dựng phải đi lại nhiều nên em ko hỏi về vấn đề hỗ trợ tiền xăng. Em làm ở đây được 1 tuần rồi, hwa e mới hỏi là "hết tháng thử việc thì em có được hỗ trợ tiền xăng ko ạ" thì anh Pgđ trả lời rất kiểu lằng nhằng khó hiểu. Đến hnay thì nói với em là "lương kế toán của em lương cơ bản chỉ là 2tr5 thui còn em sẽ được hỗ trợ 500k tiền xăng + 500k tiền ăn trưa nữa là 3tr5. Em nghe rất là bức xúc vì lúc mới đầu nói lương cơ bản của em là 3tr, bây giờ lại là 2tr5 nhưng em ko dám thắc mắc nhiều. em có hỏi các nhân viên cty em thì được biết mọi người được hỗ trợ 600k tiền ăn. em có thắc mắc thì mọi người bảo có lẽ là do kế toán ko làm nhiều bằng nhân viên khác nên chỉ đc thế. Em mới vào làm chưa đc 2 tuần mà thấy tiền nong của cty rất là lằng nhằng, ko biết có đúng là vì là kế toán nên tiền hỗ trợ ít hơn ko. Có anh chị nào cũng làm kế toán tư nhân như em thì giải đáp cho em với nhé.