Chuyện tâm linh nhà em thật 100% ai tò mò xin mờiChuyện nóng hổi vừa thổi vừa nghe trong tuần trước đây, em xin kể
Bác ruột em sống trong Daclac, mới đưa vợ đi mổ đốt sống ở HCMC 2weeks. OK, mọi việc ko có j xảy ra, bác dâu em hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng mà ko có nói được. Theo chẩn đoán của bsĩ mổ thì trong quá trình gây mê đã động chạm đến cái dây thần kinh, bjo 1 cái thì bị liệt, còn 1 cái thì đơ đơ nên ko nói được. Tình huống này rất hi hữu xảy ra, bjo tự nhiên xảy ra với bác em, và ông bs bảo ko bít khi nào mới nói được. Thôi chết.
Trong time bác ấy nằm viện thì có 2 giấc mơ lạ, lần đâu bác ấy thấy rất nh người, ăn mặc đủ loại, chia làm 2 fe. Mỗi bên đều lôi bác ấy đi, kiểu như 1 bên thì bắt đi còn1 bên thì cứ kéo ở lại ấy. Hôm sau bác ấy lại mơ thấy có ông thầy dưới âm nói ràng fải làm thế này, thế kia thì mới nói được, rằng ông ấy khóa mồn bác lại để bác ko đc nói ch này với ai, if bác nói ra thì ko thiêng và bác sẽ ko nói được nữa.
Ông thầy dặn là fải đi mua đồ lễ ntnày, rồi ko đc mua q.áo may sẵn (đồ cúng) mà fải mua giấy về cắt, vì cỡ người có người to ,ng nhỏ. Thế là sau khi về nhà (bác ấy vẫn khỏe mạnh chỉ ko nói đc) bác ấy bảo chồng đi mua các thứ, rồi cứ ngồi ở nhà tự cắt q.ao ấy. Sau đó thắp hương đến tận 12h đêm mới xong. Một yêu cầu of ông thầy dưới âm ấy là ko lấy tiền âm mà lấy tiền dương, 300k. sau khi thắp hương ko được hóa tiền đó or để lại mà fải dùng tiền đó mua 2 cây trúc để trước cửa nhà.
Sau khi thắp hương xong bác ấy đi ngủ, sáng 7h dậy vẫn chưa nói được, ăn sáng bthuong, 9h bác ấy nói ch bthuong mới lạ chứ. Gọi điện cho bsĩ mà ông ấy ko tin, thế thì kết luận ko fải lỗi do bsĩ gây mê rồi.
Sau đó bác ấy mới kể lại là ông thầy bảo do 2tuần đi viện ở nhà mấy đứa trẻ ko chăm sóc bàn thờ, để bẩn, ko thay nước, thay hoa, để hoa cúc thối hết. Vì mọi ngày thì ngày nào bác ấy cũng chăm sóc bàn thờ mà. Nhà buôn bán nên 2vchồng tin lắm ấy.
Bác ấy cong gọi ra ngoài này (nhà ở we ấy) để bảo mẹ em mua đồ về thắp hương mà. Chuyện ko thể tin được. Ko bít em kể ra có ai tin ko nhỉ, thôi thì cứ kể
Bói toán em ko tin lắm nhưng mà tâm linh thì cũng hơi tin. Ngày xưa em chẳng bjơ tin bói toán này nọ đâu. Nhưng bjo có tin 1 ít rồi. Em kể nốt sự tình này cho các chị nghe. Số là hồi em học năm t2 thì nhà em cbi xây nhà. Mẹ em đi gọi chủ đất và về kể lại rằng ông ấy bảo cái đứa con gái nó ko muốn cho xây nhà vì nó sợ ko có tiền cho nó đi học nữa. Trời mẹ ơi, em nghe mà giật hết cả mình . Thề có chúa, đúng là em có nghĩ như thế và chỉ nghĩ như thế, chưa bjo em hé răng với ai cái ý nghĩ ấy. Thế mà cái ông chủ đất ấy nói đúng tâm can em. Sau khi mẹ em kể lại em cũng im lặng, ko fủ nhận or khẳng định câu nói đó. Từ đó trở đi em bắt đầu tin vào tâm linh.
Còn cái bói toáChuyện tâm linh nhà em thật 100% ai tò mò xin mờin thì ko có tin nh, thấy bói nói mò, nào là tương lai, rồi hợp tuổi, ko hợp tuổi .Mẹ em và mẹ bf đi xem bói nói we ko hợp tuổi, ko cho yêu nhưng mà em kệ, cứ yêu.
Cái sự tình em kể nó dài dòng lan man, dây cà dây muống quá. Thôi mời các bác cho vChuyện tâm linh nhà em thật 100% ai tò mò xin mờiài lời nhận xét, đừng ném đá bảo em nói dối là được, trên đây ko có nửa lời dối trá đâu nha.