hình ảnh

Hôm nay anh em trong nghề tụ họp với nhau một bữa, gọi là liên hoan cho vui nhưng thực ra là để ngồi lại, nói chuyện nghề. Toàn những người làm chống thấm lâu năm, mỗi người một công trình, một trải nghiệm, nhưng cứ chạm vào là thấy chung một nỗi: làm sao để công trình thật sự bền, làm xong là yên tâm.

Rượu vào vài chén, câu chuyện tự nhiên xoay về cái thứ mà ai cũng từng sợ hãi nhất khi đi làm chống thấm, đó chính là tường giáp ranh.

Một ông anh ngồi cạnh tôi thở dài, giọng vừa bực vừa bất lực: “Cái tường giáp ranh đúng là ác mộng. Làm xong thì đẹp, mà vài tháng sau lại loang lổ, ẩm mốc. Chủ nhà gọi là chỉ biết nghe chứ cũng khó nói lại.”

Người khác tiếp lời ngay: “Không phải không biết làm đâu, mà là nước nó đi kiểu không lường được. Làm kiểu gì cũng có chỗ nó tìm đường thấm, không chỗ này thì chỗ khác thôi.”

Tôi nghe mà thấy quen lắm. Vì những gì họ đang nói, tôi cũng từng trải qua y như vậy.

Đã mất công làm, ai chẳng muốn làm cho tốt nhất. Đã cầm tiền của chủ nhà, ai chẳng muốn nhận lại sự hài lòng. Nhất là tiền bảo hành còn bị giữ, chẳng ai muốn đến ngày hẹn lại phải quay lại sửa, vừa mất công vừa mất uy tín.

Làm nghề này, nhiều anh em còn đi xa nhà, bươn chải đủ nơi. Chỉ mong giữ được cái tiếng, để có người giới thiệu công trình mới, có thu nhập đều mà lo cho gia đình. Không ai muốn làm qua loa cả, chỉ là nhiều khi vật liệu mình dùng không cho mình làm tốt hơn.

Tôi ngồi nghe một lúc rồi cũng chia sẻ thật. Trước đây tôi cũng từng thử đủ cách chống thấm, từ quét, phủ đến dán màng. Nhưng riêng mấy chỗ như tường giáp ranh, nhà vệ sinh hay ban công thì vẫn cứ là điểm yếu. Làm xong không yên tâm, mà có vấn đề thì mình là người chịu đầu tiên.

Cho đến khi tôi biết đến PUTAN – Xi măng chuyên dụng chống thấm của Sotin. Ban đầu cũng chỉ thử vì nghe anh em trong nghề nhắc đến, nhưng làm vài công trình là thấy rõ sự khác biệt. Những chỗ trước đây hay lỗi thì giờ lại ổn định hẳn. Tường giáp ranh không còn cảnh thấm ngược, nhà vệ sinh khô ráo hơn, còn mái với ban công thì qua mưa nắng vẫn giữ được độ bền. Mà cách làm thông cần làm quá phức tạp, không phải chồng nhiều lớp như trước, mấy thợ xây trát thông thường cũng làm được. Chỉ cần làm đúng cách là đạt hiệu quả. Mà chi phí lại không bị đội lên, chủ nhà cũng dễ chấp nhận hơn.

Tôi nói với anh em một câu mà chính mình cũng rút ra sau bao lần làm lại: mình vẫn làm công việc hằng ngày của mình thôi, nhưng nếu dùng đúng vật liệu thì kết quả khác hẳn. Công trình xong là nhẹ đầu, không còn nỗi lo bị gọi lại sửa. Mấy ông anh nghe xong thì im một lúc, rồi gật gù. Vì thực ra, ai trong nghề cũng hiểu, muốn làm tốt thì không chỉ có tay nghề, mà còn phải có vật liệu phù hợp.

Từ ngày dùng PUTAN, tôi gần như không còn phải quay lại xử lý mấy lỗi chống thấm lặt vặt nữa. Chủ nhà hài lòng, còn mình thì giữ được uy tín. Làm xong một công trình là thấy đáng với công sức mình bỏ ra.