Em lập cái topic này trao đổi kinh nghiệm cho các anh/chị/em đang boăn khoăn xem chụp ảnh cuoi o dau (giống em cách đây 2 tháng).


Chào các mẹ, em là cô dâu mới.nói chung 3 tuần nữa là lên xe hoa. Vợ chồng em đi chụp ảnh cưới cách đây hơn 1 tháng. Bọn em cũng đắn đo lựa chọn mãi rồi quyết định chụp ở July Studio chỗ Đội Cấn HN (tham khảo bộ ảnh của anh chị cùng cơ quan thấy đẹp quá,anh đấy là anh họ của 1 em làm ở đấy ). Lúc bọn em đăng ký thì dang là mùa ê sắc ế (đúng tháng 6 mùa hè) nên giảm giá. Em chọn đúng cái gói mà chị cùng cơ quan chụp đang đuoc giam giá và có bảo là đuoc gioi thieu.


Bọn em đặt gói đấy xong thì 1 tháng sau mới đi chụp. Lúc đầu thì bên đấy phần a Khanh chụp cho vợ chồng em, xong rồi về sau có 1 đôi nó chụp cùng ngày với bọn em mà còn đăng ký sau em thế mà bên July đấy nó đổi ngay a Khanh sang chụp nhà kia (Lúc đi chụp em mới biết-giống lừa đảo quá). Bọn em mua gói giảm giá là do ảnh viện giảm giá chứ có bắt ép phải giảm cho bọn em đâu mà đối đối xử với mình kiểu ý -> Ức chế tập 1 nhưng vẫn hy vọng nguoi kia chụp cũng ko đến nỗi nào


Đã thế nhân viên ảnh viện đấy đi chụp thì khó chịu, thái đọ rất luoi nhác. 2 vợ chồng bấm bụng bảo nhau "thôi chịu khó nhịn để nó làm cho mềnh đẹp đẹp tí" -> ức chế tập 2


Xong rồi đến lúc lấy ảnh thì em thật sự là rất cáu. ảnh chụp thì .....thôi ko mún bình luận nua :(, chụp 1 ông còn chỉnh sua lai 1 em mà chỉnh sửa thì hầu như ko có tí gì (chỉ chỉnh mỗi ánh sáng !)


Nói chung là thất vọng tràn trề, giờ ko muốn xem ảnh lun...............................


P/S: À mà quên, 3 tuan nữa em cưới rồi, hôm trước đi qua định xem váy trước. Có mấy cái váy mình ưng thì nó cứ bảo là váy day ko nam trong goi giam gia, chị muốn lay thi phải bỏ thêm tien, ak ak (Bọn em mua gói giảm giá là do ảnh viện giảm giá chứ có bắt ép phải giảm cho bọn em đâu)