Chồng có thể xấu, nhưng không thể không biết kiếm tiền!
Hôm nọ đọc bài viết "Vợ có thể xấu, nhưng không thể không biết nấu ăn", tôi cũng có nhiều suy nghĩ và xin được phát biểu ý kiến như sau.
Nếu các anh đòi hỏi vợ mình phải đảm đang, phải biết tề gia nội trợ, thì chúng tôi cũng có quyền đòi hỏi ngược lại. Các anh thích có vợ đảm đang, nấu ăn ngon, chăm sóc mình chu đáo, thì trước tiên, các anh phải biết kiếm tiền.
Thời buổi hiện đại, nam nữ bình quyền rồi. Cùng đi làm như nhau, cùng phải lao động ngoài xã hội, tại sao về nhà người vợ phải nấu ăn, còn người chồng thì chỉ rung đùi ngồi xem tivi banh bóng?
Nếu các anh kiếm được nhiều tiền, để có thể lo được cho vợ con, cho cả gia đình, thì vợ anh dù đi làm vất vả cả ngày đi nữa, về nhà cũng sẵn sàng nấu cho anh một bữa cơm ngon. Bởi vì cô ấy biết, sự chăm sóc của cô ấy hoàn toàn xứng đáng. Anh kiếm nhiều tiền, chứng tỏ anh phải làm việc cực nhọc hơn cô ấy, lao động trí óc nhiều hơn. Lương của anh đủ để cô ấy thuê người chăm con, mua sắm làm đẹp để giữ gìn sức khỏe, tinh thần cô ấy cũng vui vẻ để vào bếp lo cho anh từng bữa cơm mỗi ngày.
Ở thời xưa, phụ nữ luôn biết nấu ăn giỏi, là vì phần lớn họ chỉ cần làm công việc nội trợ, còn chồng làm kinh tế chính. Có thể chồng không kiếm ra nhiều tiền, nhưng người vợ vì không kiếm ra tiền nên mới phải dựa dẫm, phụ thuộc. Còn bây giờ, thời đại nào rồi mà các anh đòi vợ mình phải biết nấu ăn chứ?
Những phụ nữ thời nay, khi họ có trình độ, có công việc tốt, không phải ai cũng thích bếp núc. Họ cũng cần thời gian có thể đi học lên cao, đi du lịch để mở mang tầm nhìn, hoặc dành thời gian để chăm sóc sức khỏe. Muốn có đồ ăn ngon? Ra ngoài ăn là xong. Thời buổi này, thật vô lí khi bắt một cô gái hiện đại, bận rộn, phải vào bếp để nấu ăn từng bữa cho một anh chồng "bất tài". Bởi vì họ cảm thấy công sức bỏ ra chẳng xứng đáng mấy, khi mà có một người chồng đã bất tài lại còn gia trưởng, bắt vợ phải cung phụng mình. Nếu các anh muốn vợ biết nấu ăn, thì vợ các anh cũng được quyền đòi các anh kiếm nhiều tiền mang về. Đó mới thật sự là bình đẳng.
Những cô gái cùng trang lứa quanh tôi, đa phần không nấu ăn giỏi. Và những chàng trai mà tôi biết, chẳng ai bắt vợ mình phải nấu ăn giỏi cả. Bởi vì những chàng trai ấy đã tự biết nấu ăn, thậm chí có thể nấu ăn ngon. Một thằng bạn của tôi bây giờ lương tháng cũng nghìn đô, đã nói: "Yêu thì lấy thôi, biết nấu ăn hay không chả quan trọng. Sau này thuê người giúp việc về nấu, thi thoảng hai vợ chồng dắt nhau đi nhà hàng. Mình không muốn vợ mình sau này vất vả". Còn chồng sắp cưới của tôi, anh không biết nấu ăn, nhưng anh còn nói: "Sau này nếu em mệt thì anh sẽ nấu cho em ăn", và trong suốt khoảng thời gian yêu nhau, anh thường xuyên cùng tôi vào bếp nấu món này, món nọ. Tuy không ngon như ngoài hàng như vui vì cùng nhau làm. Đấy, đó là những người đàn ông quanh tôi. Họ biết kiếm tiền, mà còn không cần một người vợ tề gia nội trợ giỏi, thì thử hỏi, các anh gia trưởng - những người không biết một tháng kiếm được bao nhiêu - liệu có quyền được đòi hỏi quá nhiều?
Chúng tôi - những người phụ nữ hiện đại - dù không biết nấu ăn đi nữa, nhưng cũng phải ra xã hội làm việc, cũng phải mang nặng đẻ đau, chăm sóc con, quần quật với vô số công việc không tên trong gia đình nữa. Nấu ăn chỉ là một phần nhỏ trong hàng trăm nhiệm vụ linh tinh mà một người vợ phải làm. Đã là một người đàn ông ở thế kỉ 21, các anh phải suy nghĩ theo hướng làm sao để cùng chia sẻ, cùng gánh vác với vợ chứ. Chẳng lẽ chỉ thích đi làm rồi về nhà nằm ườn ra à? Muốn vậy cũng được, hàng tháng chỉ cần mang nhiều tiền về, phụ nữ chúng tôi sẽ lo tất!
Muốn vợ mình biết nấu ăn là mơ ước thường tình của những người đàn ông chân chính. Nhưng, hãy nhớ, phải kiếm được tiền trước đã, rồi mới được yêu cầu thế này thế kia. Còn chỉ ngồi không mà đòi cưới vợ vừa xinh, vừa giỏi, vừa biết nấu ăn, thì các anh phải xem lại mình. Mình có thực sự xứng đáng chưa?