Chọn nơi an cư - Bình Phú Q6 , Bàu Cát Tân Bình hay D2 Văn Thánh , Trung Sơn Q8 , ở đâu bây giờ
Hai vợ chồng mình bỗng dưng muốn ra riêng , mình đang ở với ông bà ngoại tận Bình Chánh , mình làm ở Q1 , ông xã thì freelancer , ổng cũng có vp nhưng hay lang thang . Mình đang phân vân ở những khu dân cư trên , nhà nhỏ thôi , tầm 70m2 , budget của mình khoãng +/-4 bil VND .
Nhu cầu : không ngập , ít kẹt xe , tối đa ưu tiên cho trường học của con ( tháng 9 năm nay con vào lớp 1 , nghĩ đến đây lại thấy rưng rưng , bé bỏng yêu thương của mẹ vào lớp 1 , học là học chẳng phải vừ học vừa chơi ) , an ninh , sạch sẽ , chợ búa gần , thông thoáng .
Những khu trên là mình chú ý từ lâu vì nó không đắt tiền , mà đến đó mình cảm thấy vui , thấy tốt , nhưng vì mình chưa ở đó đêm nào , chưa sinh hoạt ở đ1o nên cần hỏi ý kiến của các bố mẹ đã và đang ở những khu đấy , các bố mẹ giúp mình nhé , cứ nói ý kiến của các bố mẹ , mình sẽ tự si nghĩ và tìm hiểu thêm . Vài tháng nữa thôi , mình muốn an cư sớm cho ổn định để con còn đi học .