Bộ phim "Thương ngày nắng về" đã và đang mang đến những cung bậc vô cùng cảm xúc cho người xem.

hình ảnh
Vân Trang - Một cô gái tài giỏi nhưng lại phải chịu cảnh thiếu thốn tình thương của cả bố lẫn mẹ khi còn rất nhỏ.


Mặc dù được mẹ nuôi là bà Nga (NSƯT Thanh Quý) hết mực yêu thương, vun vén, bù đắp tình cảm cho, thế nhưng Vân Trang (Huyền Lizzie) vẫn không thể thôi tìm kiếm mẹ ruột của mình dù điều đó ít nhiều làm cô tổn thương. 


Sau khi bộ phim diễn ra, nhiều khán giả đã trách mắng nhân vật Trang là đã làm tổn thương người mẹ đã vất vả nuôi mình không lớn.

Theo các bạn, việc hành xử của Trang như thế là đúng hay sai? Và nếu là các bạn, thì các bạn sẽ chọn ai? Chọn người sinh ra mình hay chọn người nuôi lớn mình? Cùng comment ý kiến của mọi người nhé!