Có bác nào chuẩn bị theo ngành IT mà đang rơi vào cái vòng xoáy "loạn đao pháp" giống em không? Thề, chưa bao giờ thấy việc tiêu tiền nó lại đau đầu đến thế!

Cứ mỗi ông khuyên một kiểu làm em quay như chong chóng. Ông thì bảo: "Cứ MacBook mà giã, màn đẹp, pin trâu, gõ code bao phê". Thế là em hí hửng định chốt, thì lại có ông khác nhảy vào: "Thôi ông giáo ơi, học IT mà không có Windows thì mấy môn hệ thống, SQL hay chạy giả lập nó hành cho ra bã".

Xong lại đến màn chọn cấu hình. RAM 8GB có đủ dùng không? Hay phải cắn răng lên 16GB, 32GB cho nó "tương lai"? Rồi thì card rời hay card onboard? Chip Intel cho nó ổn định hay dùng AMD cho nó mát máy? Càng đọc review càng thấy mình như đang đứng giữa ngã tư đường mà không có biển chỉ dẫn ấy. Chọn nhầm cái máy về mà chạy máy ảo nó đứng khựng, hay gõ code mà bàn phím như "phản chủ" thì chắc em bỏ nghề từ khi chưa bắt đầu quá.

Sau mấy đêm mất ngủ thức trắng "tu luyện" và hỏi han khắp các đại cao thủ, em mới tìm ra được cái chân lý chọn máy làm sao cho vừa túi tiền mà vẫn đủ "trình" để cày cuốc suốt 4-5 năm đại học.

Anh em nào cũng đang hoang mang style giống em thì bơi hết vào đây mà đọc này, có đầy đủ các tiêu chí từ bàn phím, màn hình đến linh kiện để anh em soi luôn. Đừng để mất tiền xong mới hối hận như em nhé!

👉 Bí kíp chọn máy cho dân IT ở đây nhé anh em: https://fcongnghe.com/laptop-cong-nghe-thong-tin-danh-cho-sinh-vien/