Các mẹ ơi có ai bị mệt như mình không ? Là thế này: Bố mẹ mình chuyển hộ khẩu từ quận Đống Đa về quận Cầu Giấy gần nhà mình. Mình đi làm cho các cụ nộp sổ đỏ, CMND và hộ khẩu cũ rồi có giấy hẹn. Sau 15 ngày hay bao nhiêu nữa không nhớ thì nhận hộ khẩu mới. Đưa cho các cụ cất luôn vào tủ không xem. Bây giờ giở ra mới thấy là số CMND của mẹ mình trong hộ khẩu là sai so với CMND gốc. Hôm nay đem ra quận để chỉnh sửa thì họ có vẻ khó chịu bảo là lâu thế mới đem chỉnh sửa. Rồi lại bảo là bà mẹ mình phải đi làm lại CMND, nghĩa là không phương hướng giải quyết. Mình mệt quá các bạn có ai làm công an thấy thế nào. Trách nhiệm chép số CMND vào hộ khẩu là ai ? Bộ phận hộ khẩu hay bộ phận CMND. Mà các cụ nhà mình Tết này đã 82 mà lại bảo các cụ đi làm cái này cái nọ nghĩa là vô cùng là bức xúc