Khoảng 8h tối hôm qua, phòng vợ chồng em mở cửa sổ, thế là có 1 con chim bé xíu bay vào, bay lượng mấy vòng, đậu mấy nơi, hót váng lên. Hic. Vào nhà khoảng 10p mới bay ra đậu cửa sổ, ngó nghiêng 1 hồi rồi mới bay đi.


Có mẹ nào chỉ giúp em xem như vậy tốt hay xấu ạ. Mẹ chồng e có vẻ lo lắng lắm, vì cụ bảo: "Chim sa, cá nhảy" là độc lắm. Nhưng e thấy con chim bay vào nhà em chẳng có vẻ gì là "sa" cả. Nó khỏe mạnh và bay vù vù. Hic.


Thêm nữa là cửa sổ nhà em nằm ở hướng tây. Các bác, các mẹ cho em xin ý kiến với ạ