Tôi cứ tưởng rằng mình đã quá rành những chiêu trò lừa đảo của bọn trộm cướp, nhưng mới hôm qua đây, chính tay tôi tự đánh mất 500 ngàn vào tay kẻ gian vì quá... ngu.





Tôi hiện đang là nhân viên văn phòng, đã có vợ, lương mỗi tháng cũng đủ chi trả cho cuộc sống của 2 người. Tôi thường xuyên đọc báo mỗi ngày, tự nghĩ rằng mình biết quá rõ chiêu trò của bọn lừa đảo và thầm nghĩ rằng những người bị hại sao lại ngây thơ, tin người đến thể. Cho đến một ngày tôi là nạn nhân trong cuộc thì mới biết được mình cũng khờ dại như bao người.



Chuyện là chiều hôm qua, tôi có hẹn đi ăn với vợ nhưng hợp ở công ty lâu quá nên vừa ra khỏi công ty là chạy xe nhanh nhất có thể. Khúc đến cầu chữ Y hướng quận 8 về quận 1, tôi vô tình đi ngược chiều nên bị công an giao thông giữ lại kiểm tra, nhưng xui ở một chỗ tôi lại để giấy tờ xe ở nhà vì chủ quan, và mặc cho tôi có "năn nỉ" đủ kiểu cũng không đi được, thế là bị giam xe, 1 tuần sau đến trụ sở công an giao thông quận 8 nộp phạt để lấy lại xe. Họ để tôi tại đấy rồi chạy xe về trụ sở.



Tôi đang đứng như trời trồng không biết phải làm thế nào thì có một thanh niên đi xe SH từ phía sau chạy tới, mặc áo sơ mi và quần tây xanh trông có vẻ trí thức, anh ấy bảo với tôi rằng có muốn lấy lại xe không, nếu muốn thì đưa cho anh ta 500 ngàn, nói rằng có người bà con làm trong đó, chỉ cần chút tiền là lấy xe được ngay, không cần phải đóng phạt và phải chờ lâu. Ban đầu tôi từ chối vì biết ngay là chiêu trò gì nữa đây, nhưng anh ta cứ khăng khăng một mực sẽ chở tôi đến trụ sợ để lấy xe, anh ấy sẽ mang tiền vào đó và lấy xe ra cho tôi. Tôi ậm ừ rồi đồng ý.



Trên đường chạy đến trụ sợ công an giao thông quận 8, anh ta cũng trò chuyện vui vẻ với tôi, kể về gia đình và người bà con làm trong trụ sợ công an giao thông, tôi hoàn toàn tin anh ta. Cho đến khi gần đến nơi, anh ta thả tôi xuống bên đường, chờ anh ta vào trụ sở nói chuyện rồi ra ngay, lấy lý do nếu đưa tôi vào lấy xe sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến công việc của người bà con. Tôi cũng tin răm rắp và đứng chờ.



Tôi vừa xuống xe vào lề đường, hắn ra rồ ga chạy mất hút, tôi nhìn theo thì thấy hắn chả rẻ vào trụ sở công an mà đi thẳng một mạch, tôi mới sinh nghi nhưng vẫn đứng chờ thêm 20 phút, sau đó tôi mới biết mình bị lừa, không những không lấy được xe mà còn mất thêm cả tiền.



Tôi thật sự cảm thấy mình rất dại dột khi đánh giá con người hắn ta qua vẻ bề ngoài và nhẹ dạ tin vào những lời hắn nói. Nhân sự việc của chính bản thân tôi trải qua, tôi hy vọng mọi người đừng quá tin vào bất kỳ một ai, đặc biệt là người lạ, dù họ có đề nghị hay đối tốt với chúng ta như thế nào, đều phải giữ vững tinh thần cảnh giác là trên hết. Tôi hy vọng mọi người đừng phạm phải sai lầm ngu ngốc như tôi.