Chào anh em,
Tính tình em vốn nổi tiếng là "bàn tay vàng trong làng vụng về". Không hiểu sao cứ cầm đồ đạc gì trên tay là kiểu gì trước sau cũng có màn lóng ngóng làm rơi rớt hoặc va quẹt. Đã thế lại còn hay có thói quen vừa cầm điện thoại vừa lúi húi làm việc nhà, nấu ăn hay dọn dẹp. Mấy đời máy trước của em cứ dính vài cú "thử độ bền" bất đắc dĩ như thế là y như rằng màn hình sọc ngang dọc hoặc mang ra tiệm sửa tốn cả đống tiền.
Từ ngày chuyển sang dùng chiếc ren
o 16f, cuộc đời em mới thực sự sang trang và bớt đi những pha thót tim hú hồn.
Ấn tượng nhất là bữa tuần trước, lúc đang đứng ở bếp vừa tranh thủ lướt xem công thức nấu ăn vừa rửa dọn, tay chân thế nào quệt ngay một phát làm chiếc điện thoại rơi cái "tỏm" thẳng xuống chậu nước đầy bọt xà phòng. Theo phản xạ tự nhiên của một đứa từng hỏng máy vì nước, tim em nhảy tưng tưng lên cổ, mặt cắt không còn một giọt máu. Thế nhưng, nhờ máy có chuẩn kháng nước và độ bền cao cấp, em cứ bình tĩnh thò tay vớt lên, lấy khăn giấy lau qua là máy lại sáng trưng, nhạc vẫn phát oang oang như không có chuyện gì xảy ra.
Chưa kể, lúc tay còn ướt sũng hay dính đầy mồ hôi mà có cuộc gọi gấp, vuốt màn hình vẫn mượt mà nhờ cảm ứng tay ướt siêu nhạy, không hề bị đơ hay loạn điểm chạm chút nào. Đi kèm thêm viên pin trâu bò dùng xả láng cả ngày không lo cạn nguồn, cảm giác dùng máy mà không phải nơm nớp lo sợ nó hỏng hóc vặt đúng là nhẹ cả người các bác ạ.
Anh em ở đây có ai thuộc hệ "vụng về" hay làm rơi đồ giống em không? Vào điểm danh tâm sự xem nào!

