Chia sẻ kinh nghiệm phòng chống ngập nước cho nhà mùa mưa
Mỗi khi đến mùa mưa là người dân ở Sài gòn cũng như Hà nội đau đầu vì chuyện đường xá luôn chìm trong những vũng nước. Không những thế, ở các khu dân cư cũng thường xảy ra chuyện nhà bị ngập nước sau những trận mưa lớn.
Khu phố nơi em đang ở cũng bị ngập trầm trọng. Và chúng em đã phải nghĩ ra nhiều cách để chống ngập thay vì cứ đợi chờ. Hôm nay em muốn chia sẻ cho mọi người những cách mà nhà em và hàng xóm đã làm để nước không tràn vào nhà.
Sử dụng bao cát
Bao cát là thứ chống ngập tốt lắm đấy. Em nhớ có 1 lần coi chương trình tivi thấy dùng bao cát để đắp đê ngăn lũ nữa. Cát khi bị ướt kết dính tốt lắm. Nên sử dụng bao cát để chống ngập là hợp lí nhất.
Mọi người có thể lấy bao gạo không dùng nữa, sau đó lấy cát ở đâu cũng được miễn sao gần đầy bao là được. Sau đó buộc đầu lại, nhớ là buộc thật chặt nha. Khi mưa xuống mọi người lấy bao cát chặn lại dòng chảy của nước, cũng có thể lấy để lấp 2 cái rãnh ở dưới cửa nhà mình lại. Vì nhà em ở hẻm cụt và ngã 3 nên hàng xóm xung quanh cũng chung tay làm bao cát rồi chặn lại ở 1 đoạn nước chảy, nước có chảy vô cũng không đáng kể
Những lúc trời không mưa và không bị ngập, mọi người đem bao cát để gọn ở nơi nào đó là được. Như em thì em hay để ở bãi đất trước cửa nhà. Khi cần là có thể sử dụng được ngay.
Nâng nền của nhà lên
Có 1 cách nữa có thể phòng chống ngập nước là nâng nên của nhà mình đang ở lên. Cách này em nghĩ chỉ nên áp dụng cho những ai ở những con hẻm bị ngập nặng, dùng bao cát vẫn bị tràn vào nhà. Vì dùng cách này mọi người sẽ phải mua xi măng về đổ, đắp cho cái nền nó cao lên. Em nghĩ là nó sẽ hơi tốn kém.
Đối với nhà ai mà có chồng đắp nền được thì không sao, như nhà em dạo đó phải kêu thợ làm dùm. Và thế là tốn thêm 1 khoản để trả công, rồi tiền nguyên vật liệu nữa. Mà cái nền nhà em cũng có hàng xóm hùn hạp nữa, vì nhà em ở đầu ngọn sóng mà.
Em nghĩ là nhà ai mà ngập dữ quá thì cũng chịu khó tốn kém 1 xíu để nâng cái nền nhà mình lên. Chứ cứ để tới mùa mưa nước tràn vào nhà ướt hết các giấy tờ này nọ thì phiền lắm. Chưa kể đến nước tràn vô bếp mà tủ lạnh vẫn cứ cắm điện y nguyên nữa. Eo ôi không dám nghĩ tiếp luôn.
Hàng xóm nhà em cũng đắp 1 đoạn đê nhỏ để chặn nước không tràn xuống. Nhờ làm vậy mà mỗi lần mưa to không có nhà nào bị ngập hết.
Sử dụng một số vật khác kèm theo
Bên cạnh việc dùng bao cát và nâng nền thì mỗi lần mưa nhà em có sử dụng 1 tấm ván gỗ nữa. Cụ thể là em sẽ chất 2 chồng bao cát lên, ván gỗ nhét vào giữa. Em thấy cách này cũng hay, ván gỗ cũng hạn chế được phần nào nước chảy vào những khe hở khi mình chồng bao cát lên.
Nhưng nếu mưa lớn quá mà làm hết mọi cách mà nước vẫn vào được nhà thì mọi người nên làm những việc sau :
- Đầu tiên là cất hết giày dép lên kệ hay lên chỗ nào mà nước không lên tới. Nhiều khi mình bận rộn lùa nước ra thì giày dép lại trôi đi lúc nào không biết.
- Rút điện tủ lạnh hay những thiết bị điện nào gần sàn nhà. Nhà em có lần nước tràn vào gần tới tủ lạnh, mẹ sợ quá phải đi cúp cầu dao điện. Vì lúc đó tủ lạnh nhà em cũng lâu cũ rồi, lỡ nhiều khi nó bị rỏ rỉ điện mà với cái sàn nhà ngập nước như thế thì...nguy hiểm tính mạng lắm.
- Dọn bàn thờ ông địa. Em chắc là nhà ai cũng sẽ có bàn thờ ông địa đặt dưới nhà và nhìn ra cửa. Nước vào nhà ngập và làm ướt ông địa với ông thần tài thì kì lắm ạ. Em không biết để 2 ông bị ngập trong nước có mang tội gì không vì em không có mê tín. Nhưng em nghĩ mọi người không nên để bàn thờ ông địa nhà mình bị ngập.
Đây là kinh nghiệm cũng như cách mà nhà em vẫn dùng để chống ngập nước. Em nghĩ nó sẽ có ích cho mọi người. Nếu mọi người có cách chống ngập nào khác thì chia sẻ em với ạ. Chúc mọi người thành công !