Hôm trước em cùng chị bạn đưa con trai chị ấy ra sân bay để đi du học. Nhìn cảnh mẹ con bịn rịn chia tay nhau, nước mắt ngắn nước mắt dài mà thương chị quá!! Em bảo: “Thằng bé cũng 16 tuổi, lớn rồi, chắc sẽ tự lo được, chị yên tâm đi” Nhưng chị cứ nức nở: “Vậy thôi chứ còn “tồ” lắm em ạ, chẳng biết gì đâu, chị là chị phải sắp xếp hết đấy, nhưng lo vẫn cứ lo…”



Nghe chị nói em mới chợt nhớ đến đứa con gái lớn của em cũng vừa đi du học mới 1 năm nay thôi. Đúng là cho con đi du học, ngoài chuyện chuẩn bị tài chính ổn định, các bậc cha mẹ còn phải lo biết bao thứ khác nữa chứ chẳng phải đơn giản là đưa con đi đâu. Không chỉ có đứa trẻ cần cố gắng thích nghi ở đất khách quê người mà mẹ cha ở nhà cũng phải thích nghi với sự vắng con. Nghĩ mà chạnh lòng quá các mẹ ạ!



Bởi vậy, em khuyên các mẹ nào đang có ý định cho con đi du học thì cần chuẩn bị kỹ lưỡng nha, kể cả vật chất lẫn tinh thần nè!!!



webtretho



1. Tìm hiểu kỹ trường học và nơi ở của con


Đây là việc vô cùng quan trọng, trước khi quyết định cho con đi du học nước ngoài, các mẹ nên cùng con tìm hiểu đầy đủ những thông tin về trường như: thông tin về ngành học, chương trình đào tạo, chất lượng giảng dạy, học phí, các thủ tục nhập học, đãi ngộ cho du học sinh như thế nào… Đặc biệt, ngôi trường con sắp học có phù hợp năng lực của con không. Điều này giúp con nhanh chóng tiếp thu kiến thức và dễ dàng hòa nhập hơn.



Sau khi chọn được trường, các mẹ nên.tìm hiểu về nơi ăn chốn ở cho con. Mẹ có thể hỏi trường về việc ở ký túc xá nếu có. Trường hợp phải thuê ở ngoài, hãy chọn nơi ở gần trường để thuận tiện di chuyển. Nếu cho con ở chung nhà với người dân bản xứ, thậm chí mẹ nên cùng con sang đó để gặp mặt, trao đổi kỹ trước khi quyết định nhé! Đa phần những người dân nước sở tại cho sinh viên thuê nhà đều rất dễ mến, tuy nhiên, bạn cũng nên gặp mặt họ để yên lòng hơn nhé!



2. Chuẩn bị tâm lý thật tốt cho cả hai mẹ con


Câu chuyện của chị bạn và em là một minh chứng điển hình về việc phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ đấy ạ!. Mẹ nên dành nhiều thời gian chỉ dạy con cách yêu thương, chăm sóc và bảo vệ bản thân, cách đi đứng, ăn mặc… nói chung là tất cả mọi thứ khi không có gia đình bên cạnh. Con càng tự lập thì khi ra nước ngoài mẹ càng yên tâm hơn.



3. Đảm bảo tài chính cho con, tiết kiệm chi phí chuyển tiền


Em có người chị họ ở bên Úc (nơi con gái em du học), thỉnh thoảng chị cũng về Việt Nam chơi. Mỗi lần chị đi, em đều nhờ mang tiền qua cho con gái. Gửi tiền cho người thân được cái không mất phí mà mình cũng yên tâm nữa các mẹ. Thế nhưng hạn chế là chị cũng không về thường xuyên và cũng không thể gửi nhiều 1 lần được, chưa kể đôi khi con cũng cần tiền gấp để chi tiêu nữa.



Em cố định số tiền hàng tháng gửi cho con bao gồm cả tiền học, ăn ở… để tránh con lãng phí, tiêu xài thâm hụt. Mà nếu thế thì có nghĩa là hàng tháng đều đặn phải gửi tiền rồi. Trước có người mách em dịch vụ chuyển tiền tư nhân nhưng em sợ không đảm bảo an toàn các mẹ ạ. Thế là em tìm đến ngân hàng thôi. Chuyển tiền qua ngân hàng có giấy tờ hẳn hoi thì yên tâm rồi.


webtretho


Mà nếu đã chọn dịch vụ chuyển tiền qua nước ngoài của ngân hàng thì các mẹ nên chọn những đơn vị có dịch vụ tốt, nhiều ưu đãi để tiết kiệm nhé. Mình chuyển nhiều lần thì cũng tiết kiệm được khối tiền đấy các mẹ. Em thì em quen dùng dịch vụ chuyển tiền của OCB, dịch vụ tốt, an toàn mà ngân hàng này hay có chương trình ưu đãi nữa các mẹ ạ!



Sẵn tiện đây em cũng chia sẻ thông tin ưu đãi của OCB em mới đọc được cho các mẹ cùng biết nè. Từ ngày 20/11/2018 – 20/02/2019 OCB có chương trình “Cùng OCB kết nối thế giới”, cụ thể là giảm 50% phí chuyển tiền quốc tế cho khách hàng cá nhân. Mẹ đến ngân hàng chuyển tiền lần đầu sẽ được giảm 50% phí chuyển tiền và từ lần thứ 2 sẽ nhận ưu đãi 30% nha. Đây quả là tin vui cho các mẹ muốn chuyển tiền qua nước ngoài như em rồi. Nếu các mẹ còn thắc mắc hay muốn hỗ trợ gì, có thể vào đây xem thông tin: https://www.ocb.com.vn/vi/tin-khuyen-mai/ocb-giam-50-phi-chuyen-tien-quoc-te.html hoặc gọi đến số hotline: 1800 6678 (miễn phí) này nha!



Mong là chia sẻ của em sẽ giúp ích cho thật nhiều mẹ!