Em vẫn hay tự hỏi mình có quá hoang phí không Nhất là khi đọc các topic về Chi tiêu tiết kiệm, về bão giá hay lạm phát .... Nhưng mà em cũng không kìm lòng được Phải lên đây chia sẻ với các chị Để các chị ném đá cho em chừa tính tiêu hoang hoặc tìm được đồng minh cho lương tâm thanh thản đỡ áy náy với chồng con :Silly:
Mỗi tháng các chị tiêu cho bản thân mình bao nhiêu ạ , các khoản như mua quần áo, mỹ phẩm , hay massage hay bla bla , chỉ riêng cho nhu cầu của phái đẹp thôi, không tính ăn uống đi chơi cùng GĐ ạ ? Em thì tháng nào cũng bị dụ dỗ vào mấy vụ quần áo, tóc tai, mỹ phẩm ... khoảng 3-5 triệu trong tổng chi tiêu của GĐ là 20 triệu (ông chồng có quỹ tiêu riêng, em không kiểm soát). Có tháng còn nhiều hơn nữa :Crying: :Crying: :Crying: Cố lắm mà không thể tiết kiệm hơn được . Như thế em có tệ không nhỉ Có nên áy náy không nhỉ
các chị chia sẻ cả cho em kinh nghiệm kiềm chế với nhé Cứ lúc nào chán nản hay stress là em dễ bị sa đà vào con đường tội lỗi này lắm